MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 'Lên voi xuống chó' như AC Milan

    12:01 Thứ bảy 08/04/2023

    BongDa.com.vn AC Milan đã trở lại mặt đất với trận hòa đầy thất vọng 0-0 trước Empoli tại vòng 29 Serie A, sau khi thi đấu cực kỳ bùng nổ và đại thắng Napoli 4-0 ở vòng trước.

     

    Ở trận này, huấn luyện viên Stefano Pioli vẫn sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, tuy vậy, ông lại không mang ra sân đội hình mạnh nhất và thực hiện nhiều sự thay đổi so với trận trước. Phần vì Pioli muốn giữ sức cho các trụ cột chuẩn bị cho cuộc đối đầu ở Tứ kết lượt đi Champions League với Napoli; phần vì tâm lý có chút chủ quan bởi đối thủ Empoli chỉ thuộc diện trung bình.

     - Bóng Đá

     Rossoneri thay đổi nhiều vị trí trước đội bóng thuộc nửa dưới BXH.

    Những sự thay đổi có thể kể ra như việc Divock Origi thay Olivier Giroud đá trung phong cắm, Ante Rebic thay Rafael Leo chơi dạt biên trái, hay Tommaso Pobega thay Rade Krunic đá cặp cùng Sandro Tonali ở giữa sân. Có điều, những tín hiệu tích cực đã không đến như kỳ vọng. AC Milan khi không có những quân bài tốt nhất đã bộc lộ rất nhiều vấn đề, đặc biệt là hàng công, và khi Pioli quyết định đưa Giroud, Leao hay Brahim Diaz vào sân nhằm cải thiện tình hình, rốt cuộc mọi thứ cũng trôi đi trong vô vọng.

    AC Milan vượt trội đối thủ ở mọi con số thống kê. Họ kiểm soát bóng lên đến 70%, có chỉ số bàn thắng kỳ vọng đạt 1.97, tung ra tất thảy 23 cú sút (4 trong số đó trúng mục tiêu), thực hiện 11 quả phạt góc, đưa ra 674 đường chuyền, tấn công đủ mọi hướng, từ trung lộ đến mở bóng ra biên. Họ nắm giữ hoàn toàn thế trận, và buộc Empoli lùi rất sâu đội hình, rơi vào thế phải chống đỡ liên tục. Song, điều quan trọng để định đoạt đại cuộc trận đấu là bàn thắng thì lại không đến. Các Milanista có mặt trên sân San Siro chỉ còn biết lắc đầu và thở dài ngao ngán.

     - Bóng Đá

     Tính hiệu quả là điều Milan không có trước Empoli.

    Thực tế, phong độ mùa này của AC Milan khá trồi sụt và thất thường, có thể chơi thăng hoa tột bậc khi gặp những đội ngang tầm hay trên cơ, nhưng lại biểu hiện sự uể oải và kém cỏi khi đụng độ những đối thủ chiếu dưới. Họ đã không thể duy trì được tâm lý thi đấu vững vàng cùng sự ổn định về lối chơi trong thời gian dài, những yếu tố đã đưa Rossoneri đến danh hiệu Scudetto mùa rồi.

    Hiện tại, AC Milan đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A với 52 điểm, kém đội đầu bảng Napoli đến 22 điểm. Có lẽ chẳng quá sớm để nói rằng, việc AC Milan trở thành “cựu vương” chỉ còn là vấn đề thời gian. Thậm chí, họ sẽ rơi mất vị trí thứ 3 nếu AS Roma đánh bại được Torino ở vòng này. Đó là chưa kể Atalanta luôn sẵn sàng làm kẻ phá bĩnh khi cũng đang áp sát cận kề phía sau.

     - Bóng Đá

     Thầy trò Pioli nguy cơ mất cả chì lẫn chài.

    Trước mặt AC Milan bây giờ là trận Tứ kết lượt đi Champions League với Napoli - đội bóng mà họ vừa hạ đo ván 4-0 tại vòng 28 Serie A. AC Milan còn vượt trội đối thủ về bề dày thành tích, từng 7 lần đứng trên đỉnh châu Âu, với thứ “ADN Champions League” chảy trong người. Nhưng ở lần gặp lại, mọi thứ sẽ không hề dễ dàng, bởi đối thủ của họ chẳng phải tay mơ và chắc hẳn đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho mình.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:31 08/04/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...