MỚI NHẤT :
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • Lee Seung-Woo: Người Hàn Quốc dũng cảm

    21:44 Chủ nhật 27/05/2018

    BongDa.com.vn Sau một năm thi đấu cho Hellas Verona, Lee Seung-Woo đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của người Italia về các cầu thủ Hàn Quốc. Và phần thưởng xứng đáng dành cho chàng trai mới hai mươi tuổi này, là một cơ hội được đến Nga tham dự World Cup 2018, trong thành phần đội tuyển “xứ sở kim chi”.

    Mùa hè năm 2002, ngày hội bóng đá thế giới được tổ chức tại hai quốc gia châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó, đội tuyển “xứ sở kim chi” đã làm nên kì tích, khi lọt vào đến tận bán kết. Tuy vậy, hình ảnh của nền bóng đá đất nước này đã bị xấu đi rất nhiều, bởi lối chơi thô bạo, nhưng lại được che chở bởi các trọng tài. Những vị vua áo đen đã đưa ra những quyết định khó hiểu, thiên vị cho đội chủ nhà, góp phần không nhỏ để Ahn Jung Hwan cùng các đồng đội làm nên kì tích ấy.

     - Bóng Đá

     Khó người hâm mộ Italia nào quên thất bại tức tưởi của Azzurri trước Hàn Quốc ở kỳ World Cup 2002.

    Người Italia chắc chắn sẽ rất khó để nuốt trôi những gì đã được chứng kiến trong trận đấu vòng 1/16 gặp Hàn Quốc. Azzurri khi ấy là một tập thể hùng mạnh với những Francesco Totti, Del Piero, Maldini, Tomassi,... và không ai có thể tin đội chủ nhà có thể giành chiến thắng. Thầy trò ông Guus Hiddink chắc cũng không tin vào khả năng của mình, vì vậy mà họ chấp nhận đá xấu, biến sân bóng thành võ đài. Hàng loạt những tình huống bạo lực của đại diện châu Á tung ra. Maldini bị Lee Chun-soo đá vào đầu. Francesco Coco phải đổ máu.

    Song, điều bất ngờ là những pha bóng bạo lực ấy lại được sự che chở của trọng tài chính Byron Moreno. Ông cứ để mọi thứ diễn ra mà hiếm khi cất tiếng còi hoặc rút ra cho các cầu thủ Hàn Quốc chiếc thẻ phạt. Ngược lại, trong một tình huống mà Francesco Totti bị phạm lỗi trong vòng cấm, ông lại cho rằng tiền đạo này ngã giả vờ, và trao cho anh thẻ vàng thứ hai, mặc dù ông đứng cách xa pha bóng ấy tận 40 mét. Đến khi Damiano Tomassi đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà, ông lại thổi phạt việt vị, dù rằng khi ấy, tiền vệ của Azzurri vẫn đứng trên một cầu thủ của đối phương. Cuối cùng, điều nghiệt ngã nhất đã đến với đội quân thiên thanh. Phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ, Ahn Jung Hwan bật cao đánh đầu, đem về bàn thắng vàng, giúp Hàn Quốc tiến vào tứ kết.

    Một thất bại không thể nghiệt ngã hơn. Khi ấy, Ahn Jung Hwan đang thi đấu tại Perugia, một đội bóng của Serie A. Chủ tịch Luciano Gaucci đã bày tỏ sự tức giận bằng cách thanh lí hợp đồng với “người hùng” của đội tuyển xứ kim chi. Ông cho rằng đó là: “Sự xúc phạm đến niềm tự hào nước Ý và sự vô ơn với quốc gia đã từng cưu mang Ahn Jung Hwan”. Từ đó đến nay, sự căm phẫn của người Italia dành cho người Hàn Quốc vẫn còn. Mười lăm năm trôi qua, đã không có thêm người Hàn Quốc nào được thi đấu tại Serie A nữa.

     - Bóng Đá

     Lee Seung-Woo đã để lại một số ấn tượng đẹp trong màu áo Hellas Verona.

    Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi trong mùa hè vừa qua. Lee Seung-Woo, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia trứ danh, đã cập bến Hellas Verona. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, khi phải thi đấu tại một đất nước mà sự hận thù thường được giữ rất lâu, nhưng theo thời gian, anh đã cố gắng để xóa bỏ đi định kiến vốn tồn tại trong gần hai thập kỉ. Chỉ có được một lần ra sân chính thức, nhưng niềm tin của các tifosi dành cho Lee Seung-Woo đã ngày càng lớn hơn. Điều đáng buồn là bàn thắng duy nhất mà anh ghi được, lại đến trong trận thua trước AC Milan, và sau đó Hellas phải nói lời chia tay với Serie A.

    Thế nhưng, hiệu ứng mà cầu thủ trẻ người Hàn Quốc tạo ra được lại mang những tín hiệu tích cực. Từ đây, các cầu thủ xứ kim chi sẽ có nhiều cơ hội được thi đấu ở Serie A hơn. Người Nhật Bản đã từng để lại rất nhiều ấn tượng ở đây, với những Hideroshi Nakata, Shunsuke Nakamura, Morimoto, Keisuke Honda,… Ngoài yếu tố chuyên môn, thì mối hận năm 2002 đã khiến nhiều cầu thủ Hàn Quốc không thể thi đấu tại Italia. Sắp tới, mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Đội bóng giàu truyền thống AC Milan đã bắt đầu quan tâm đến một ngôi sao khác của Hàn Quốc, đó là Ki Sung-yueng.

    Mùa hè này, một kì World Cup nữa sắp bắt đầu. Lee Seung-Woo cũng đã được điền tên trong thành phần của đội tuyển Hàn Quốc đặt chân đến nước Nga. Sau mười sáu năm, trận đấu giữa Hàn Quốc và Italia khi xưa giờ đã trở thành quá khứ. Đội tuyển xứ kim chi chỉ có thêm một lần duy nhất vượt qua được vòng bảng World Cup. Trọng tài Byron Moreno đã bị bắt vì tàng trữ ma túy. Đáng buồn hơn, Azzurri không thể giành vé tham dự vòng chung kết cúp bóng đá thế giới lần này. Lee Seung-Woo thì có thể yên tâm, khi anh chắc chắn sẽ không trở thành một Ahn Jung Hwan thứ hai, và vẫn còn cơ hội thi đấu tại Serie A.

     - Bóng Đá

     Hy vọng ở kỳ World Cup tại Nga hình ảnh của đội tuyển Hàn Quốc với fan hâm mộ Italia sẽ được cải thiện.

    Hàn Quốc đã rơi vào một bảng đấu khó khăn, với Đức, Mexico, Thụy Điển. Tuy vậy, nếu thể hiện tốt tại giải lần này, cùng một lối đá trong sạch, cơ hội để các cầu thủ đến với những nền bóng đá hàng đầu châu Âu như Italia sẽ vô cùng rộng mở.

    Sau tất cả, Lee Seung-Woo là một chàng trai dũng cảm khi đã cố gắng xóa đi những sự tức giận, định kiến của người Italia dành cho các cầu thủ Hàn Quốc. Với những nỗ lực của mình, anh xứng đáng được coi như một người hùng trong thời đại mới của nền bóng đá xứ kim chi. Hi vọng rằng, người Hàn Quốc sẽ thi đấu đẹp và sạch tại kì World Cup này, để những nỗ lực của Lee Seung-Woo không bị bỏ phí.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:10 27/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...