MỚI NHẤT :
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Lee Nguyễn không cứu nổi CLB TP.HCM

    22:20 Chủ nhật 04/09/2022

    Tiền vệ Việt kiều chơi trọn 90 phút nhưng không thể giúp CLB TP.HCM tránh thất bại 0-1 trong trận đấu mang tính chất 6 điểm với Nam Định, đối thủ cùng xếp ở nhóm cuối bảng.

    Tối 4/9, ở vòng 15 V-League 2022, CLB TP.HCM có trận thua 0-1 trước Nam Định trên sân Thống Nhất sau bàn thắng duy nhất của Trần Mạnh Hùng. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của HLV Trương Việt Hoàng kể từ khi chính thức dẫn dắt CLB TP.HCM. Trước đó, ông và các học trò để thua 3-4 trước CLB Hải Phòng.

    Trong hiệp một, CLB TP.HCM kiểm soát bóng nhiều hơn khi cặp tiền vệ trung tâm Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Trọng Long chơi tốt. Tuy nhiên, ngòi nổ trên hàng công của đội chủ nhà là Lee Nguyễn bị kèm quá chặt.

    Cầu thủ Việt kiều thường xuyên bị vây ráp khi có bóng. Anh cũng bị phạm lỗi ít nhất 4 lần trong 45 phút đầu tiên. Vì thế, CLB TP.HCM không có cơ hội đáng kể nào.

     - Bóng Đá

    Lee Nguyễn luôn bị kèm chặt mỗi khi có bóng nên không thể tạo cơ hội cho đồng đội. Ảnh: Y Kiện.

    Trong khi đó, CLB Nam Định tận dụng tốt cơ hội. Từ một nỗ lực đi bóng bên cánh phải, Mạnh Hùng vượt qua Huy Toàn trước khi chích mũi giày vào góc gần khung thành, mở tỷ số cho đội khách ở phút 41. Thủ môn Bùi Tiến Dũng tỏ ra bị động và không kịp cản phá dù bóng đi không nhanh. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp một.

    Sang hiệp 2, HLV Trương Việt Hoàng tung Ngô Tùng Quốc và Lâm Ti Phông vào sân để cải thiện khâu tấn công. Lúc này, CLB TP.HCM có một thế trận áp đảo và dần tạo được nhiều tình huống dứt điểm hơn.

    Từ phút 72 đến 75, CLB TP.HCM liên tục có những pha phối hợp ăn ý, tạo ra các cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Lâm Ti Phông hay Daniel Green dứt điểm thiếu sắc bén.

    CLB TP.HCM cũng trông chờ vào những tình huống cố định. Nhưng trong ngày cặp trung vệ Mạnh Hùng - Alisson của CLB Nam Định chơi hiệu quả, CLB TP.HCM tạo ra sự khác biệt.

    Trong khi đó, CLB Nam Định kiên trì với thế trận phòng ngự chặt. Họ sẵn sàng phá bóng thật xa khỏi khung thành thủ môn Đinh Xuân Việt. Đội khách bảo toàn tỷ số thành công để giành trọn 3 điểm.

    Với kết quả này, CLB Nam Định vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Trong khi đó, CLB TP.HCM đứng hạng 12 và chỉ hơn đội cuối bảng Sài Gòn đúng một điểm.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 21:18 04/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...