MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Lazio và lịch thi đấu tháng 3: Đại bàng gặp khó

    13:42 Thứ ba 26/02/2019

    BongDa.com.vn Dù chỉ phải chơi 4 trận trong tháng 3, nhưng thật khó để các Laziale có thể mơ mộng rằng đội bóng của họ sẽ quay trở lại cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League.

    Lazio đang trải qua chuỗi ngày tăm tối. Thành tích và lối chơi của thầy trò ông Simone Inzaghi thật khó để các tifosi yêu mến họ có thể chấp nhận.

    Tại Europa League, họ đã bị loại sau 2 trận thua trước Sevilla. Trở lại đấu trường Serie A, thất bại khó hiểu trước Genoa đã khiến Lazio bị tụt lại phía sau trong cuộc đua vào tốp 4 dù rằng họ vẫn còn 1 trận chưa đấu với Udinese.

     - Bóng Đá

     Trận Derby della Capitale luôn rất căng thẳng.

    Biancocelesti sẽ kết thúc tháng 2 bằng cuộc tiếp đón AC Milan trên sân nhà Olympico trong khuôn khổ bán kết Coppa Italia. Tuy nhiên, với phong độ kém cỏi như hiện tại, rất có thể Ciro Immobile cùng các đồng đội sẽ phải hứng chịu thêm 1 thất bại nữa.

    Sang tháng 3, các Laziale bắt đầu mơ mộng đội bóng của mình sẽ có thành tích tốt hơn. Tuy nhiên, có lẽ điều ấy cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, bởi nếu nhìn vào lịch thi đấu sắp tới, họ sẽ phải tập làm quen với hiện thực phũ phàng.

    Ngày 2/3, chuỗi ngày khó khăn của Biancocelesti sẽ bắt đầu với trận Derby della Capitale gặp đối thủ truyền kiếp AS Roma. Trái ngược với Lazio, Giallorossi đang có phong độ cực cao trong thời gian gần đây và chỉ còn cách tốp 4 đúng 1 điểm.

    Điều duy nhất để các Laziale có thể trông mong vào 1 chiến thắng, đó là tính chất thù địch suốt bao năm qua có thể làm đôi chân của Luis Alberto cùng các đồng đội nhập cuộc với tinh thần quyết tâm hết mình. Trong bất kì hoàn cảnh nào, Lazio cũng rất muốn giành chiến thắng trước AS Roma bởi đây còn là cuộc chiến vì danh dự.

     - Bóng Đá

     Artemio Franchi luôn là nơi "dễ đi khó về" với các đội bóng lớn.

    Tiếp đến, thầy trò ông Simone Inzaghi sẽ phải đến làm khách tại Artemio Franchi để chạm trán Fiorentina. Dù chỉ đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, nhưng sức mạnh của La Viola không ai có thể xem thường.

    Thành Florence luôn là nơi đi dễ khó về, ngay cả AS Roma, Napoli hay Inter Milan đều không thể có trọn vẹn 3 điểm khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Vậy nên, thật khó để Lazio có thể làm nên chuyện.

    1 tuần sau, Biancocelesti sẽ được trở về sân nhà và đối đầu với Parma. Tân binh của Serie A đang không có phong độ cao trong thời gian gần đây, nhưng vẫn luôn là thách thức với các ông lớn đặc biệt là trong những chuyến hành quân xa nhà.

    Gervinho cùng các đồng đội từng đánh bại Inter Milan tại Giuseppe Meazza, cầm hòa Juventus ở Allianz Stadium. Tuy nhiên, Parma chính là thử thách dễ dàng nhất với Lazio trong tháng 3. Dù có thể hơi khó khăn, nhưng nhiều khả năng Biancocelesti sẽ giành chiến thắng.

    Đối thủ cuối cùng của Lazio trong tháng 3 sẽ là 1 đội bóng rất mạnh: Inter Milan. Dù đang có nhiều vấn đề bất ổn nội bộ dẫn đến phong độ chưa thực sự thuyết phục, nhưng việc sở hữu 1 đội hình chất lượng và lại còn được chơi trên sân nhà, rõ ràng chỉ có may mắn mới giúp Lazio rời Giuseppe Meazza với ít nhất 1 điểm.

     - Bóng Đá

     Kết thúc tháng 3, vận mệnh của Lazio sẽ được quyết định?

    Với những cuộc đối đầu vô cùng khó khăn, rất có thể vận mệnh của Lazio sẽ được quyết định ngay trong tháng 3 sắp tới. Hi vọng rằng Biancocelesti sẽ sớm lấy lại phong độ, sự tự tin để vượt qua những ngày giông bão với niềm vui trọn vẹn. 

    Lịch thi đấu của Lazio trong tháng 3:

    Ngày 2/3: Lazio - AS Roma

    Ngày 10/3: Fiorentina - Lazio

    Ngày 17/3: Lazio - Parma

    Ngày 31/3: Inter Milan - Lazio

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro | 13:00 26/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...