MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Laporta: Cầu thủ ký hợp đồng với PSG chả khác gì nô lệ của họ

    17:28 Thứ tư 25/05/2022

    BongDa.com.vn Chủ tịch của Barcelona bất ngờ lên tiếng công kích chính sách chuyển nhượng của Gã Nhà giàu nước Pháp.

     

    Ở thời điểm hiện tại, có thể nói khó có câu lạc bộ nào đủ khả năng cạnh tranh với Paris Saint-Germain về mặt tài chính. Cần biết, trong bản hợp đồng mới được ký kết, Kylian Mbappe sẽ được nhận tổng cộng 600 triệu euro thù lao sau thuế.

    Trước đây, PSG cũng đã dùng sức mạnh của đồng tiền để thực hiện một thương vụ đình đám khác mang tên Neymar. Năm 2017, Gã Nhà giàu nước Pháp bỏ ra tổng cộng 222 triệu euro để phá vỡ hợp đồng và mang Neymar đến với Ligue 1. Đối với Barcelona, có thể nói sự ra đi của ngôi sao người Brazil đã khiến họ suy yếu trầm trọng đến tận thời điểm hiện tại.

    Barca lao đao: Đổ mọi tội trạng lên Koeman có công bằng? - Bóng Đá

     Dường như Laporta vẫn 'cay cú' PSG.

    Những vụ chuyển nhượng đắt giá liên tiếp được thực hiện nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Neymar để lại đã khiến đội chủ sân Camp Nou đối mặt với hàng loạt vấn đề tài chính nghiêm trọng, mà mãi cho đến thời điểm Joan Laporta tái đắc cử Chủ tịch, tình hình của Barca mới trở nên tích cực hơn. 

    Mới đây, Laporta lại bất ngờ 'đá xoáy' PSG về vấn đề này. Trao đổi với @lesportiucat, ông cho biết (dẫn lời bởi Fabrizio Romano):

    "Ai mà không yêu Neymar? Cậu ấy là một cầu thủ xuất chúng. Nhưng nếu trở lại Barca vào một ngày nào đó, tất cả những cầu thủ này nên đến dưới dạng miễn phí". 

    "Các cầu thủ ký hợp đồng với những câu lạc bộ như PSG, chẳng khác gì đã ký hợp đồng với tư cách nô lệ của họ. Chỉ vì tiền." 

    Huỳnh Phong | 16:58 25/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...