MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Laporta bị mắng ngu ngốc, Barca là mafia

    09:55 Thứ hai 15/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Rafael van der Vaart đã có những chỉ trích hướng đến chủ tịch Barcelona Joan Laporta.

     

    Barcelona đang thúc đẩy sự ra đi của de Jong vào mùa hè. Tuy nhiên, Frenkie de Jong không muốn ra đi vì còn bị CLB chủ quản nợ khoản tiền lương. Bây giờ, đã có sự quan tâm từ một số đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh như Manchester United và Chelsea, 2 CLB sẵn sàng đáp ứng mức giá từ Barca. Dù vậy, không đội bóng nào thuyết phục được De Jong chuyển đi.

    Chứng kiến tình hình hiện tại của Barca, Rafael van der Vaart, người đã trải qua hai mùa giải với Real Madrid, đả kích chủ tịch câu lạc bộ Joan Laporta và coi Blaugrana như 'mafia'. Cụ thể, Van der Vaart chia sẻ:

    "Làm thế quái nào bạn có thể mua cầu thủ khi bạn không có tiền? Tôi thấy đó là một điều ô nhục. Và Laporta, người đàn ông này nghĩ rằng anh ta là vua, nhưng tôi nghĩ ông ấy hơi ngốc."

    Laporta bị mắng ngu ngốc, Barca là mafia - Bóng Đá

     De Jong vẫn chưa được Barca thanh toán đủ lương.

    "Về De Jong? Bạn không thể đối xử với cầu thủ như thế này. De Jong kiếm được quá nhiều tiền sao? Bạn ký hợp đồng và sau đó bạn hoàn thành hợp đồng hoặc rời đi với những điều khoản tốt nhưng điều đó không nên xảy ra như chuyện của De Jong. Đây là mafia và họ phải nhận sự trừng phạt."

    "Cái tên Barca trở nên tồi tệ thực sự trên bản đồ bóng đá. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đánh giá Barca theo cách khác và tôi thấy đó là một sự hổ thẹn khi bạn chơi cho họ."

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 09:25 15/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...