MỚI NHẤT :
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Lập cú đúp bàn thắng, Hoàng Đức phải rời sân vì chấn thương

    22:55 Thứ tư 14/09/2022 | 1

    Hoàng Đức lập cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp Viettel đánh bại Nam Định với tỉ số 4-0 nhưng sớm phải rời sân ở phút 40 vì chấn thương đầu gối.

    Hoàng Đức vừa được HLV Park Hang-seo triệu tập vào danh sách tuyển quốc gia hội quân chuẩn bị cho giải đấu giao hữu diễn ra tại TP HCM vào 21-9. Tiền vệ sinh năm 1998 này không có phong độ tốt ở những vòng đấu V-League 2022 gần đây khi chỉ ghi 2 bàn thắng trước khi bước vào vòng đấu thứ 16.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Hoàng Đức luôn góp mặt ở những điểm nóng trên sân.

    Tuy nhiên, cú đúp bàn thắng đẹp mắt vào lưới Nam Định tối 14-9 đã thể hiện đủ trình độ, đẳng cấp của Hoàng Đức, hoàn toàn xứng đáng được gọi tên vào đội tuyển quốc gia. Ở tình huống mở tỉ số trận đấu, tiền vệ tuyển quốc gia thoát xuống dứt điểm tinh tế sau khi nhận đường chọc khe của Geovane.

    Pha lập công ở phút 12 của Hoàng Đức là một siêu phẩm đẳng cấp thế giới, khi anh dùng kỹ thuật cá nhân để qua người gọn gàng trước khi lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương. Thậm chí, bàn thắng này của Hoàng Đức được ví von không thua kém "siêu phẩm" của huyền thoại người Hà Lan Dennis Bergkamp.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Hoàng Đức và các đồng đội dễ dàng đánh bại Nam Định đến 4 bàn không gỡ.

    Nhưng chỉ 8 phút sau pha lập công giúp Viettel dẫn trước Nam Định 2 bàn, Hoàng Đức đã không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương đầu gối dính phải sau pha va chạm với hậu vệ Alisson Santana bên phía Nam Định.

    Chấn thương của Hoàng Đức khiến HLV Park Hang-seo lo lắng bởi sau vòng 16, V-League 2022 sẽ tạm ngưng để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia hội quân, chuẩn bị cho giải đấu giao hữu sắp tới và xa hơn là xây dựng lực lượng để hướng tới AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.

    Ảnh: VPF

    Tường Phước - Nld.com.vn | 21:45 14/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...