MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Lão tướng 37 tuổi, kẻ phá bĩnh cuộc đua giữa Real và Barca

    14:19 Thứ năm 07/12/2023 | 1

    BongDa.com.vn Với hai bàn trong sáu phút ở trận đấu cuối tuần trước, tiền đạo kỳ cựu người Uruguay giờ mới được hái quả ngọt cùng Girona.

    Sau khi bị Valencia dẫn trước 0-1 vào đầu hiệp hai sau một lỗi của hàng phòng ngự, có vẻ như Girona sẽ bị "cắt đuôi" với Real Madrid, đội mà họ đang có cùng 35 điểm. Phút 75, David Lopez được thay thế bởi đội trưởng câu lạc bộ Cristhian Stuani, người sẽ lật ngược tình thế trận đấu. Stuani ghi bàn gỡ hòa ở phút 82 và có luôn bàn thắng tiếp theo chỉ sáu phút sau đó từ đường chuyền tầm thấp đầy khó chịu của đồng đội người Brazil, Yan Couto. Sự phấn khích của các CĐV đã dẫn đến khung cảnh hỗn loạn xung quanh Estadi Montilivi.

     - Bóng Đá

     Stuani đã tỏa sáng đúng lúc.

    Kể từ khi ra sân trong trận đấu vòng 4 gặp Las Palmas, cầu thủ 37 tuổi này gặp khó khăn trong việc giành suất đá chính. Anh nhiều lần vào sân từ băng ghế dự bị và chỉ ghi bàn trong 2 trận đấu khác ở giải VĐQG mùa này trước Getafe và Almeria. Cầu thủ này đã từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ khác nhau trên khắp châu Âu, trải qua nhiều năm ở cả Tây Ban Nha và Ý với 4 mùa giải ở Serie A với Reggina từ năm 2008-2012.

    Trước khi gia nhập Girona vào mùa hè năm 2017, Stuani chơi cho đội bóng EFL Championship, Middlesborough, nơi anh ghi 16 bàn sau 67 lần ra sân. Thành tích nào đem đến cho họ suất thăng hạng lên Premier League trong mùa giải 2015-16, trước khi lại xuống hạng vào mùa giải tiếp theo. Điều này đã kết thúc hai năm gắn bó của Stuani với đội bóng Anh trước khi gia nhập Girona mới quay trở lại La Liga.

    Cầu thủ người Uruguay nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân địa phương khi có trận ra mắt cho Girona trước gã khổng lồ Atletico Madrid, khi anh đá chính và ghi một cú đúp trong trận hòa 2-2 trên sân nhà. Stuani tiếp tục ghi 21 bàn và đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng vua phá lưới mùa đó, đánh dấu mùa giải đầu tiên thành công khi trở lại La Liga. Mặc dù phải quay về Segunda vào mùa giải tiếp theo, cầu thủ 37 tuổi vẫn trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của câu lạc bộ với con số 121 và được tín nhiệm trao băng đội trưởng đội bóng.

     - Bóng Đá

     Thử thách tiếp theo của Stuani và các đồng đội là Barcelona.

    Cầu thủ được người hâm mộ yêu thích, người có quốc tịch ở cả Uruguay và Ý, thừa nhận rằng mọi thứ sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn trước trận chiến rất được mong đợi của họ với Barcelona, diễn ra vào đêm Chủ nhật tuần này. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Marca, đội trưởng câu lạc bộ cho biết:

    Nếu trong giai đoạn tiền mùa giải, ai đó nói với bạn điều đó (chúng tôi sẽ đứng đầu La Liga), bạn sẽ gọi họ là kẻ điên. Mọi thứ chúng tôi đang trải qua như là một giấc mơ và chúng tôi không muốn thức dậy. Chúng tôi phải tận hưởng nó, nhưng cũng phải ý thức rằng đó là một trách nhiệm. Giờ đây đội bóng không còn là điều bất ngờ nữa khi các đối thủ đã hiểu chúng tôi hơn. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải tăng cường nỗ lực và làm việc. Chúng tôi luôn truyền lại sự khiêm nhường, lao động và hy sinh. Công việc hàng ngày của các thành viên đều rất vất vả nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể thi đấu rất tốt vào cuối tuần. Bây giờ chúng tôi phải duy trì phong độ và sẽ nỗ lực để đạt được điều đó.”

    Stuani sẽ tìm cách duy trì động lực của Girona và theo kịp Los Blancos ở vị trí đầu bảng khi họ đặt mục tiêu lặp lại câu chuyện cổ tích vô địch Premier League nổi tiếng của Leicester City năm 2016.

    Đăng Nguyễn | 13:49 07/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...