Trên sân Wembley đêm qua, Tam Sư đã vượt qua ĐT Đan Mạch trong trận bán kết EURO bằng một quả penalty đầy tranh cãi. Không riêng gì CĐV, mà đa phần các cựu danh thủ của nhiều đội tuyển quốc gia cũng không hài lòng với quyết định đến từ trọng tài.
Thông qua Optus Sport, cựu tiền đạo của tuyển Anh, Darren Bent cho rằng sự có mặt của 60.000 CĐV trên sân Wembley đã ảnh hưởng đến quyết định của vị "vua áo đen". Bent chia sẻ:
"Đó không phải là một quả phạt đền, không có tác động nào trong tình huống đó cả. Tôi nghĩ rằng có một chút cọ xát, nhưng chỉ có thế thôi."
"Tôi không cho rằng đó là một quả phạt đền, nhưng Raheem Sterling có quyền được hưởng nó bởi vì mỗi khi nhận bóng, cậu ấy đều lao vào vòng cấm và cố gắng làm nên chuyện."
Tiếp lời Darren Bent, cựu tuyển thủ Hà Lan, Nigel de Jong cũng cho rằng trọng tài đã mắc sai lầm:
"Nếu chúng ta hoàn toàn trung thực, thì đó không phải là một quả phạt đền, và tôi rất ngạc nhiên khi VAR đã không rút lại quyết định mà chỉ đánh giá tình huống đó lâu hơn một chút."
Dietmar Hamann - cựu cầu thủ của tuyển Đức, đồng thời cũng từng chơi bóng cho Liverpool, khẳng định rằng VAR đã không phát huy công dụng của mình trong trận đấu vừa rồi. Hamann chia sẻ:
"Đó là một quyết định đáng hổ thẹn. Chúng ta đã đưa VAR vào bóng đá, với lý do chính xác là để ngăn chặn những quyết định như thế này".
"Không có bất kỳ tác động nào. Ngay khi bị mất bóng, Sterling đã ngã xuống. Tôi nghĩ đó là một quyết định nhục nhã."
Không chỉ có những cựu danh thủ của ĐTQG, mà huyền thoại Arsene Wenger cũng lên tiếng khẳng định trọng tài đã không làm tốt công việc của mình. Ông chia sẻ:
"Không phải là penalty."
"Tôi không hiểu tại sao họ không yêu cầu trọng tài xem lại tình huống đó. Trong những thời điểm như vậy, điều quan trọng là trọng tài phải tỏ ra hoàn toàn thuyết phục, nhưng nó đã không đủ rõ ràng. VAR đã khiến cho trọng tài phải thất vọng."
Bất chấp những tranh cãi, Raheem Sterling thừa nhận sau trận đấu rằng anh đã bị phạm lỗi. Ngôi sao của tuyển Anh cho hay:
"Tôi đã lao vào vòng cấm, cậu ta thò chân ra ngoài và chạm vào chân tôi. Vì vậy, đó hiển nhiên là một quả phạt đền."
Dù sao đi nữa, quyết định đã được đưa ra và tuyển Anh cũng đã tiến vào chung kết. Song, có lẽ họ sẽ không hoàn toàn tự hào về chiến thắng này, còn Đan Mạch lại có thể rời giải đấu với tư thế ngẩng cao đầu.
Southgate nói về trận chung kết EURO