MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Lần thứ hai đánh bại Myanmar, ĐT nữ Việt Nam về giành huy chương Đồng

    19:55 Thứ sáu 13/07/2018

    BongDa.com.vn Với việc giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Myanmar trong trận tranh hạng ba, ĐT nữ Việt Nam đã giành huy chương Đồng giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2018.

    Từng đánh bại Myanmar trong trận đấu cuối vòng bảng với tỉ số sát nút 4-3, ở lần tái đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục sử dụng đội hình gồm những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất với quyết tâm giành chiến thắng để đạt mục tiêu có huy chương ở giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Tuyết Dung mở tỉ số cho ĐT nữ Việt Nam.

    Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội lập tức đẩy cao nhịp độ trận đấu. Ngay phút thứ 10, tuyển nữ Việt Nam có có bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung sau pha thoát xuống và dứt điểm rất nhanh.

    Với bàn thắng vươn lên dẫn trước, đội bóng áo trắng chơi bóng hưng phấn hơn và tạo ra một loạt cơ hội ghi bàn. Rất tiếc, các pha dứt điểm của Phạm Hoàng Quỳnh, đội trưởng Huỳnh Như  hay Nguyễn Thị Liễu đều tỏ ra kém duyên và chưa đủ độ khó để đánh bại thủ môn Zar Zar Myint. Vì thế, tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

    Ngay đầu hiệp 2, HLV Mai Đức Chung quyết định tung Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Vạn vào sân để gia tăng khả năng tấn công. Chính sự điều chỉnh này đã sớm mang lại hiệu quả.

    Phút 68, chính Nguyễn Thị Vạn là người nâng tỉ số lên thành 2-0 sau pha dứt điểm chuẩn xác trong vòng 16m50, qua đó giúp ĐT nữ Việt Nam củng cố hơn cho việc giành tấm huy chương đồng.

     - Bóng Đá

     ĐT nữ Việt Nam giành HCĐ.

    Chưa dừng lại ở đó, lợi dụng sự mất tập trung của đối phương sau bàn thủng lưới thứ hai, Phạm Hải Yến bất ngờ dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Để thua chóng vánh, các cầu thủ Myanmar càng tỏ ra sốt ruột mong có bàn gỡ nên chủ động dâng cao đội hình. Mặc dù vậy, tuyển nữ Myanmar chỉ tạo được 3 cơ hội không rõ nét trong hiệp 2 của Than Than Htwe, Khin Moe Wai và Win Theingi Tun.

    Giành thắng lợi với tỉ số 3-0, ĐT nữ Việt Nam đã khép lại giải Vô địch nữ AFF Cúp tại Palembang - Indonesia với thành tích xếp thứ Ba. Ngày mai (14/7), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lên đường quay trở về Việt Nam và bắt tay vào chuẩn bị cho Asiad 2018 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới.

    Tịnh Đế | 19:25 13/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...