MỚI NHẤT :
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Lần đầu ra mắt, tân binh Roma thích thú lăn lộn trên mặt cỏ Olimpico

    11:56 Thứ năm 26/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Gần 4 tháng sau khi gia nhập Roma, Rick Karsdorp mới có lần đầu tiên ra mắt CLB trong một trận đấu chính thức.

    Lần đầu ra mắt, tân binh Roma thích thú lăn lộn trên mặt cỏ Olimpico - Bóng Đá

     Giữ đúng lời hứa, HLV Eusebio Di Francesco đã điền tên Rick Karsdorp vào đội hình xuất phát trong trận đấu với Crotone rạng sáng nay.

    Lần đầu ra mắt, tân binh Roma thích thú lăn lộn trên mặt cỏ Olimpico - Bóng Đá

     Những bước chạy đầu tiên của hậu vệ Hà Lan trên thảm cỏ xanh Olimpico.

    Lần đầu ra mắt, tân binh Roma thích thú lăn lộn trên mặt cỏ Olimpico - Bóng Đá

     

    Lần đầu ra mắt, tân binh Roma thích thú lăn lộn trên mặt cỏ Olimpico - Bóng Đá

     Rick Karsdorp là tân binh đầu tiên gia nhập Roma mùa Hè vừa qua, nhưng những ca chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn. Sau gần 4 tháng, Karsdorp mới ra mắt Bầy sói.

    Lần đầu ra mắt, tân binh Roma thích thú lăn lộn trên mặt cỏ Olimpico - Bóng Đá

     

    Lần đầu ra mắt, tân binh Roma thích thú lăn lộn trên mặt cỏ Olimpico - Bóng Đá

     Thích thú, Karsdorp không ngại lăn lộn trên mặt cỏ Olimpico. Sự thật, đây là tình huống anh phản ứng sau khi bị phạm lỗi.

    Lần đầu ra mắt, tân binh Roma thích thú lăn lộn trên mặt cỏ Olimpico - Bóng Đá

     

    Lần đầu ra mắt, tân binh Roma thích thú lăn lộn trên mặt cỏ Olimpico - Bóng Đá

     Karsdorp ăn mừng bàn mở tỉ số cùng đồng đội.

    Lần đầu ra mắt, tân binh Roma thích thú lăn lộn trên mặt cỏ Olimpico - Bóng Đá

     Người ghi bàn là tiền đạo Diego Perotti trên chấm 11m.

    Lần đầu ra mắt, tân binh Roma thích thú lăn lộn trên mặt cỏ Olimpico - Bóng Đá

     Đây cũng là bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho Roma. Họ tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 trên BXH.

    Thành Đạt - Bongda.con.vn - TTVN | 11:40 26/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...