Một buổi tập của Man United
Man United đang sở hữu những trận thắng ấn tượng thời gian qua. Mới nhất, Quỷ đỏ thành Manchester đã đánh bại Istanbul Basaksehir ở UEFA Champions League. Tuy nhiên, điều cổ động viên muốn thấy ở Man United lúc này, đó chính là sự ổn định.
Nhiều thời điểm, Man United khiến NHM thất vọng không ít xuyên suốt từ đầu mùa. Chính vì thế, trận gặp Southampton là cơ hội tốt để thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer chứng tỏ bản lĩnh của họ. Dù vậy, Man United cũng cần phải hết sức cẩn trọng.
Southampton hiện là một trong những đối thủ khó nhằn nhất ở Premier League. Không chỉ có lợi thế sân nhà, The Saints còn đang đạt phong độ cực tốt. Không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này đang chễm chệ ở vị trí thứ 5 trên BXH Premier League.
Trước trận đấu, HLV Solskjaer xác nhận, Scott McTominay và Paul Pogba sẽ vắng mặt do chấn thương. Tuy nhiên, đây có lẽ không còn là nỗi lo quá lớn đối với chiến lược gia người Na Uy. Đặc biệt với Pogba, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Pháp lên lối chơi của Man United đang rất hạn chế.
Kể cả không có McTominay, tuyến giữa của Man United vẫn hoạt động tốt. Bằng chứng là bộ 3 Van de Beek, Fred và Bruno Fernandes đã phối hợp khá ăn ý, và giúp Man United kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa ở trận thắng Istanbul Basaksehir.
Không loại trừ khả năng HLV Solskjaer sẽ giữ nguyên 3 cái tên này ở đội hình xuất phát trước Southampton. Thực tế, Van de Beek xứng đáng ra sân ngay từ đầu. Được bố trí ở vai trò tiền vệ lùi sâu, Van de Beek thực sự gây ấn tượng không hề nhỏ.
Trên hàng công, Edinson Cavani có thể lại được đá chính. Dù không ghi bàn ở cuộc đối đầu Istanbul Basaksehir, nhưng Cavani lại có sự liên kết khá tốt với đồng đội xung quanh, đặc biệt là Fernandes. Khả năng chạy chỗ, làm tường và tạo khoảng trống của Cavani thực sự hiệu quả.
Ở hàng thủ, Alex Telles đang làm quá tốt nhiệm vụ thay thế Luke Shaw ở hành lang cánh trái. Trong khi đó, Victor Lindelof, Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka là những lựa chọn tốt nhất của Man United vào lúc này.
Như vậy, sau những gì đã thể hiện trước Istanbul Basaksehir, Cavani và Van de Beek gần như sẽ có lần đầu được đá chính ở Premier League mùa này. Đó là phần thưởng xứng đáng cho bộ đôi tân binh của Man United.