Phong độ của Chelsea đã tụt xuống mức thấp kỷ lục trong mùa giải này. Dù vậy, họ đã tìm cách vực dậy sau khi để Newcastle United sút tung lưới ở trận đấu cuối mùa này.
Anthony Gordon ghi bàn thắng đầu tiên cho Chích chòe nhưng Kieran Trippier đá phản lưới nhà ngay sau đó. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Tuy nhiên, trận hòa 1-1 không đủ để giúp Chelsea leo lên cao hơn vị trí thứ 12 trên BXH Premier League. Frank Lampard chỉ thắng 1 trong 11 trận trên mọi đấu trường sau khi trở lại Stamford Bridge vào tháng 4.

Lampard cần thời gian nghỉ ngơi.
Phát biểu sau trận, Lampard thừa nhận: "Tôi nghĩ chúng tôi lẽ ra phải thắng. Chúng tôi đã chơi như một đội Chelsea nên chơi trên sân nhà, tạo ra nhiều mối đe dọa hơn, tự tin hơn trước.
Thật tuyệt khi nói lời tạm biệt với người hâm mộ. Tôi thực sự dành nhiều tình cảm cho họ. Người hâm mộ Chelsea hiểu vị trí khó khăn mà chúng tôi gặp phải khi tôi đến đây.
Mặc dù chúng tôi không đạt được kết quả như mong muốn ở mùa giải này, nhưng đó là những gì đã xảy ra. Tôi không quá luyến tiếc, tôi có một mối quan hệ tuyệt vời với đội bóng.
Tôi sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nó khá căng thẳng. Tôi đã cố gắng hết sức, chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra với tương lai."