MỚI NHẤT :
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Lampard - Solskjaer: Vì họ đều trẻ

    20:52 Thứ hai 09/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea đại thắng Everton còn Man United giành thắng lợi trong trận derby Manchester để qua đó tiếp tục so kè tranh một suất vào top 4 Ngoại hạng Anh vốn đáng rất căng thẳng.

    Ole Gunnar Solskjaer (47 tuổi) và Frank Lampard (41 tuổi) có thể được coi là trẻ trong làng HLV của bóng đá thế giới. Từng một dạo họ tung hoành trong màu áo CLB Manchester United và Chelsea. Giờ đây họ gánh trên vai sứ mệnh vực dậy đội bóng coi họ là huyền thoại nhưng với tư cách mới: Huấn luyện viên trưởng.

    Ngày mở màn mùa giải mới của hai đội chứng kiến màn thảm sát của Man United đối với Chelsea (Quỷ đỏ thắng 4 - 0) . Một chiến thắng hoành tráng đã gợi ra nhiều dự đoán rằng đây là mùa hồi sinh của Quỷ đỏ còn Lampard cảm giác như chưa đủ tầm để dẫn dắt một CLB lớn như Chelsea bởi xuất phát của anh là từ CLB hạng dưới. Điều này cũng dễ hiểu bởi Man United lúc ấy vừa có kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy sôi động với 3 thương vụ là Aaron wan Bissaka, Daniel James và Harry Maguire.

     - Bóng Đá

    Lampard mang lại sự tươi trẻ cho Chelsea.

    Nhưng sau đó phong độ hai đội đã đi theo những hướng hoàn toàn khác và ngược luôn với dự đoán của người hâm mộ rằng Man United sẽ lên đỉnh cao còn Chelsea về vực sâu. Một Chelsea trẻ trung đã chơi cực "bốc" dưới sự chỉ đạo của Frank Lampard như họ chẳng biết sợ là gì, thậm chí có lúc họ chen chân vào nhóm cạnh tranh chức vô địch. Suốt một thời gian họ là những đội đáng xem nhất. Trong khi ấy khẩu hiệu "Ole out" lại được giăng ra khi Man United cứ phập phù đóng vai một Robin Hood còn Ole Gunnar Solskajer chưa có hành động nào cho thấy mình cao tay. Và việc Arsenal lẫn Tottenham sa thải Unai Emery và Mauricio Pochettino càng gây sức ép lên BLĐ Man United.

     - Bóng Đá

    Man United của Solskjaer đầy mới mẻ.

    Trớ trêu thay một Man United trồi sụt lại luôn biết cách bắt nạt một Chelsea thăng hoa (thắng đến 3 lần). Để rồi đến một lúc phong độ cả hai cứ như biểu đồ hình sin và gặp nhau tại một điểm nóng: Cạnh tranh chiếc vé dự Champions League. 

    Tất nhiên trong cuộc đua vào top 4 Ngoại hạnh Anh trong khi Liverpool và Man City gần như đã chắc vé, vé còn lại không chỉ có Leicester City (lợi thế nhiều nhất), Chelsea và Man United nhưng rõ ràng đội bóng của Solsa và Super Frankie là chiếm ưu thế cao cùng với đội chủ sân King Power. Trong một vòng đấu mà Tottenham hòa, Wolves hòa còn Chelsea đại thắng Everton và Man United khuất phục Man City đã cho thấy hai đội bóng do Lampard và Solskajer dẫn dắt đang có sự ổn định tốt nhất. Họ vẫn so kè nhau bằng khoảng cách một trận thắng và mọi thứ vẫn căng như dây đàn. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ không thua thì rõ ràng họ là đối thủ đáng ngại nhất với Chelsea.

     - Bóng Đá

    Tương lai là của họ?

    Có thể cả Frank Lampard và Ole Gunnar Solskjaer chưa được xếp vào hàng ngũ những HLV ưu tú nhưng họ trẻ và còn thời gian. Như Chelsea và Man United vậy, tuy có gì đó không ổn định nhưng rất đáng xem. Đó là một màu xanh trẻ trung đầy khát khao chứng tỏ mình cùng màu đỏ của sự kiêu hãnh và tươi mới của niềm tự hào về một biểu tượng. Cho nên hãy xem đây chỉ là mùa giải bản lề, mùa sau mới là thời điểm thăng hoa của họ. 

    Cát Tường | 20:22 09/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...