MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Lâm Ti Phông – Mũi khoan được “nuông chiều” của U21 Việt Nam

    13:52 Thứ hai 23/11/2015

    Sở hữu tốc độ và kỹ thuật cá nhân rất tốt, Lâm Ti Phông chính là “mũi khoan” sắc bén của U21 Việt Nam bên hành lang cánh trái.

    (BongDa.com.vn) – Sở hữu tốc độ và kỹ thuật cá nhân rất tốt, Lâm Ti Phông chính là “mũi khoan” sắc bén của U21 Việt Nam bên hành lang cánh trái. Chỉ cần chơi 60 phút đủ để cầu thủ Khánh Hòa trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận.

    Sở hữu tốc độ và sự cơ động, không ít lần Lâm Ti Phông cho cầu thủ đội bạn “hít khói”. Ảnh: Đình Viên.
    Sở hữu tốc độ và sự cơ động, không ít lần Lâm Ti Phông cho cầu thủ đội bạn “hít khói”. Ảnh: Đình Viên.

    U21 Việt Nam có màn ra quân đầu tiên tại Giải U21 Quốc tế 2015 bằng trận đấu với U21 Thái Lan. Thật bất ngờ khi lối chơi thần tốc của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã khiến đối phương choáng váng. Thái Lan thua ngay hai bàn chỉ chưa đầy 15 phút thi đấu do công của Văn Thành và Tuấn Tài. Hai bàn thắng đã mở toang thế trận và giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam.

    Người in dấu giày trong cả hai bàn thắng này chính là số 11 Lâm Ti Phông. Đầu tiên là pha đi bóng khéo léo rồi chuyền cho Văn Thành cứa bóng vào góc xa rất đẹp. Ngay sau đó, Ti Phông còn câu bóng chính xác giúp Tuấn Tài đánh đầu tung lưới Thái Lan. Sẽ là thiếu số nếu bỏ qua “chân chuyền” người Khánh Hòa khi màn thể hiện sau hai pha kiến tạo đó còn đã mắt hơn nữa.

    Trước đây Ti Phông từng đá tiền đạo nên khi thấy hai chân sút của đội đã “nổ súng”, anh hoàn toàn có thể nghĩ về một bàn thắng cho riêng mình trong bối cảnh hàng phòng ngự đội bạn quá lơi lỏng. Việc vận dụng tất cả khả năng kỹ thuật như rê dắt, đua tốc độ và chạy chỗ thông minh của cầu thủ này đã làm cho khu vực hành lang cánh trái trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi tất cả các đợt tấn công trong hiệp 1 đều xuất phát từ đây.

    Ngay cả hai tiền đạo Văn Thành và Tuấn Tài cũng dạt hẳn sang cánh Ti Phông để nhận banh từ tiền vệ này. Và nếu Văn Thành tinh tế hơn trong pha đối diện với thủ môn sau khi đón đường chuyền phá bẫy việt vị của Ti Phông thì có lẽ 3-0 là sẽ khiến Thái Lan vỡ trận ngay 45 phút đầu. Tạo ra khá nhiều cơ hội cho đồng đội, tiền vệ người Khánh Hòa cũng dành không ít thời cơ do mình tạo ra để thử vận may.

    Khả năng đột biến của cầu thủ Khánh Hòa được đánh giá cao, đó là lý do anh được triệu tập vào U21 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.
    Khả năng đột biến của cầu thủ Khánh Hòa được đánh giá cao, đó là lý do anh được triệu tập vào U21 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Có ít nhất 2 tình huống mà Lâm Ti Phông phát huy khả năng của mình để vượt qua sự truy đuổi của các hậu vệ người Thái. Nhưng thay vì chuyền cho hai tiền đạo đang rất trống trải thì số 11 lại dứt điểm không thành công. Quả thật, nếu không ghi được bàn thắng sẽ là một điều rất đáng tiếc cho Ti Phông khi cầu thủ này chơi cực kỳ nổi bật và xông xáo trong thành phần U21 Việt Nam.

    Việc bỏ lỡ cơ hội của Việt Nam giúp cho Thái Lan có dịp đáp trả bằng hai bàn thắng gỡ hòa trước khi 45 phút đầu tiên kết thúc. Trận đấu trở lại vạch xuất phát với kết quả 2-2 khi bước vào đầu hiệp 2. Và như bừng tỉnh sau khi bị Thái Lan “dội gáo nước lạnh”, Lâm Ti Phông và đồng đội đã vực dậy lối chơi ở đầu hiệp thi đấu thứ nhất khi nhanh chóng áp đảo đối phương.

    Điều gì đến cũng phải đến như một phần thưởng dành cho cầu thủ mang áo số 11. Với những nỗ lực của mình, Ti Phông cũng đích thân ghi bàn bằng pha đệm bóng rất nhạy cảm sau đường tạt bóng của Xuân Mạnh. Niềm vui khôn tả của tiền vệ này giải thoát áp lực thi đấu cho đồng đội cũng như giúp đội U21 Việt Nam giành lại thế trận.

    HLV Phạm Minh Đức nói về cậu học trò cưng nhưng không thuộc biên chế Hà Nội T&T: “Tôi không bất ngờ với lối chơi thiên về cá nhân của Lâm Ti Phông. Thậm chí, tôi còn khuyến khích học trò chơi sáng tạo, cá nhân để tạo đột biến. Vì nếu không làm vậy thì ai còn dám lừa qua 2-3 cầu thủ nữa… như Công Phượng vậy thôi.”

    Phút 60, HLV Phạm Minh Đức bất ngờ rút Lâm Ti Phông ra nghỉ. Có thể ông thầy người Hà Nội nhận thấy việc cậu học trò của mình đã bung nhiều sức trong hiệp đầu tiên và 15 phút hiệp hai là đủ, và khó có thể duy trì thể lực đến hết trận nên đã tạo điều kiện cho Trần Đình Kha vào sân để duy trì thế trận tấn công.

    Với hai đường kiến tạo thành bàn, ba cú dứt điểm (hai trúng khung thành, một ra ngoài), một bàn thắng và quan trọng là lối chơi kỹ thuật, nhanh nhẹn, xông xáo nên chỉ thi đấu 60 phút, Ti Phông vẫn được bầu chọn là “cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” do cánh báo chí bình chọn. Rõ ràng, Lâm Ti Phông đã giải đáp được vì sao HLV lại chọn mình dù cho U21 Khánh Hòa từng bị loại ngay từ vòng bảng mà không có được điểm nào ở giải U21 Quốc gia.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...