MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • "Làm thế nào để ngăn Ronaldo? Đừng cho cậu ta nhận bóng"

    02:15 Thứ bảy 26/05/2018

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha đang có một phong độ vô cùng khủng khiếp tại Châu Âu, nhưng huyền thoại Liverpool Mark Lawreson cho rằng vẫn có cách khiến cho Cristiano Ronaldo "im lặng".

    Cựu cầu thủ của Liverpool cho rằng cách duy nhất ngăn chặn Cristiano Ronaldo chính là làm thế nào để trái bóng không được đến gần chân "siêu cầu thủ" bên phía Real Madrid.

    Tiền đạo 33 tuổi đã khởi đầu mùa giải 2017-18 vô cùng chậm chạp, nhưng ở nửa sau mùa giải là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ronaldo chính là đầu tàu, dẫn dắt Real Madrid đến với chung kết Champions League sau một chuỗi màn trình diễn bùng nổ.

     Cristiano Ronaldo là cây săn bàn số một ở Champions League năm nay.

    Ronaldo đã ghi được 44 bàn thắng trong 43 trận trên mọi đấu trường. Tính riêng ở Champions League, anh đã ghi được 15 bàn trước khi trận chung kết diễn ra vào rạng sáng Chủ Nhật này.

    Vì thế, Lawrenson hi vọng rằng Liverpool có thể cô lập được Ronaldo với các cầu thủ còn lại bên phía Real.

    "Ngăn cản không cho Ronaldo nhận bóng, đó là cách duy nhất, khi không nhận được sự hỗ trợ từ các tuyến, không có bóng, cậu ta chẳng làm được gì. Tôi nghĩ rằng đội hình của Real được xây dựng để chơi xung quanh cậu ta. Ronaldo chính là mấu chốt. Cậu ta không lẻn giữa các trung vệ, cũng chẳng gây áp lực lên các hậu vệ để giành lại bóng. Các cầu thủ Real Madrid chỉ cần Ronaldo ở yên trong vòng cấm, việc đoạt lại bóng cứ để họ lo, và khi có bóng lập tức họ sẽ chuyền đến cho Ronaldo để làm việc mà cậu ta giỏi nhất, đó chính là ghi bàn. Ngược lại, Salah, Firmino và Mane phải cùng nhau gây sức ép lên các hậu vệ để giành lại quả bóng. Ronaldo có lẽ may mắn hơn, vì cậu ta là một cầu thủ xuất chúng."

     Ronaldo trong trận đấu với Liverpool tại vòng bảng Champions Leage mùa giải 2014-2015.

    Ông chia sẽ thêm: "Cristiano Ronaldo đã ở đỉnh cao bóng đá thế giới trong suốt 5 đến 10 năm qua. Tôi đã từng nghĩ rằng năm nay có lẽ là năm cuối cùng như thế, nhưng không phải vậy. Bạn hãy nhìn vào Ronaldo xem, cậu ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, thêm vào đó là khả năng không chiến đáng kinh ngac, điều mà chúng ta không nhìn thấy khi Ronaldo còn khoác áo Manchester United."

    "Tôi không cho rằng cậu ta đã hết thời. Tôi được người nhiều người kể rằng, khi còn ở Man United, mỗi ngày Ronaldo đều ở lại để tập luyện mọi thứ. Và dĩ nhiên, sự cần cù đó của cậu ta đã được đền đáp."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Khang | 00:30 26/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...