MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Lác mắt với biệt phủ của ông chủ Man City

    09:03 Thứ sáu 15/12/2017

    BongDa.com.vn Từ khi mua lại Man City, Sheikh Mansour đã biến đội bóng này thành một thế lực thực sự ở bóng đá Anh. Tuy nhiên, ông giàu có đến mức nào thì vẫn là nghi vấn. Chỉ đến khi tờ The Sun vào cuộc, sự vương giả của vị hoàng tử này mới dần được hé lộ.

    Lác mắt với biệt phủ của ông chủ Man City - Bóng Đá

     Đây là dinh thự của Mansour ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Nó được mô phỏng là khách sạn tốt nhất thế giới. 

    Lác mắt với biệt phủ của ông chủ Man City - Bóng Đá

     Nó được khai trương từ năm 2005 và được đánh giá 7 sao. Đây cũng là nơi đoàn làm film Fast and Fourious 7 đóng vài phân cảnh. 

    Lác mắt với biệt phủ của ông chủ Man City - Bóng Đá

     Ngoài ra, Mansour còn có một villa ở Tây Ban Nha trị giá 42 triệu bảng. 

    Lác mắt với biệt phủ của ông chủ Man City - Bóng Đá

     Tương tự ông chủ Abramovich của Chelsea, Mansour cũng sở hữu một chiếc du thuyền riêng. 

    Lác mắt với biệt phủ của ông chủ Man City - Bóng Đá

     Nó dài 482 yard gồm 8 tầng, 3 bể bơi, 1 phòng tập gym và 1 rạp chiếu phim.  

    Lác mắt với biệt phủ của ông chủ Man City - Bóng Đá

     Mặt khác, ông chủ Man City cũng là một tín đồ của các siêu xe. 

    Lác mắt với biệt phủ của ông chủ Man City - Bóng Đá

     Chiếc Mercedes SLR-McLaren này trị giá khoảng 350 ngàn bảng.

    Lác mắt với biệt phủ của ông chủ Man City - Bóng Đá

     Bộ siêu tập xế hộp trong gara của Mansour. 

    Lác mắt với biệt phủ của ông chủ Man City - Bóng Đá

     Hiện ông đang nắm giữ 5% cổ phần của hãng xe danh tiếng Ferrari.

    Lác mắt với biệt phủ của ông chủ Man City - Bóng Đá

     Mansour mua Man City với giá 210 triệu bảng vào năm 2008. Sau 10 năm, giá trị của đội bóng đã tăng lên gấp 3,5 lần.

    Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN | 08:23 15/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...