MỚI NHẤT :
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Kylian Mbappe và cạm bẫy kim tiền

    05:34 Thứ năm 13/07/2023 | 1

    BongDa.com.vn Sức mạnh của đồng tiền đang khiến cho ngôi sao Kylian Mbappe "cạn tàu ráo máng" cùng CLB chủ quản Paris Saint-Germain.

    Kylian Mbappe nổi loạn…

    Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Kylian Mbappe và Paris Saint-Germain bỗng chốc trở thành cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nguyên nhân xuất phát từ việc ngôi sao sinh năm 1998 kiên quyết ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do sau mùa giải 2023/2024. Chẳng những vậy, anh cũng không muốn sớm rời CLB trong mùa hè này với toan tính sẽ hưởng khoảng tiền khổng lồ vào năm sau. Động thái cạn tình của đội trưởng tuyển Pháp khiến BLĐ PSG vô cùng tức giận.

    Chưa dừng lại ở đó, Mbappe còn có những phát ngôn gây chia rẽ nội bộ sâu sắc. Ở đợt hội quân tuyển Pháp vào tháng 6, tiền đạo này cho hay: "Tôi nghĩ chơi cho PSG không giúp được gì nhiều vì đó là một đội bóng toàn sự chia rẽ. Tất nhiên, những lời bàn tán luôn xuất hiện nhưng nó không làm phiền tôi vì bản thân tôi biết mình đang làm gì và như thế nào".

    Kylian Mbappe và cạm bẫy kim tiền - Bóng Đá

    Kylian Mbappe nổi loạn tại PSG.

    Với những động thái nổi loạn quá rõ ràng của Mbappe, BLĐ PSG đã thể hiện sự cứng rắn khi có thể cho cầu thủ sinh năm 1998 dự bị dài hạn trong thời gian tới. Đáp lại, anh vẫn tỏ ra thản nhiên và chấp nhận điều đó. Chuyên gia bóng đá Pháp – Riolo mới đây cho hay: "HLV Enrique được thông báo rằng ông có Mbappe trong đội hình nhưng không thể đưa cậu ấy vào sân. Tuy nhiên, Mbappe cũng sẵn sàng chấp nhận tình huống này”.

    …và cạm bẫy kim tiền

    Mục đích lớn nhất của Kylian Mbappe trong những hành động vừa qua xuất phát từ lợi ích quá lớn với khoảng tiền kếch xù lên tới 150 triệu bảng mà anh sẽ nhận được nếu rời đi vào mùa mùa hè năm sau. Rõ ràng, sức mạnh của đồng tiền đã khiến anh chống đối lại tất cả. Nó đã khiến ngôi sao sinh năm 1998 mất đi lòng trung thành, những tình cảm, sự yêu quý và tôn trọng của toàn thể các đồng đội, BLĐ lẫn NHM Paris Saint-Germain.

    Đáng nói hơn, dường như tất cả những hành động trên đều nằm trong kế hoạch và tính toán từ trước của Kylian Mbappe và các cộng sự. Họ đưa chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và PSG vào niềm vui khôn tả với bản hợp đồng 2 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm, để rồi bất ngờ tuyên bố ra đi khiến giới chủ không kịp trở tay. Đó có thể coi là một sự lật lọng mà theo luật, ngôi sao sinh năm 1998 không hề sai nhưng về tình, đó không phải là hành động đúng đắn cho một cầu thủ đã được nhiều đặc ân tại CLB. 

    Kylian Mbappe và cạm bẫy kim tiền - Bóng Đá

    Đồng tiền đã khiến Kylian Mbappe mờ mắt.

    Rõ ràng, vấn đề ở đây cũng nằm một phần ở phía BLĐ đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, khi họ đã ban cho Mbappe những đặc ân quá lớn. Cầu thủ sinh năm 1998 giống như một ông hoàng có thể quyết định rất nhiều vấn đề ở CLB. Chính sự dung túng đó đã bồi dưỡng cái tôi cho ngôi sao của ĐT Pháp, khiến anh luôn bất phục trước mọi quyết định.

    Suy cho cùng, với những gì đang diễn ra, Kylian Mbappe không sai về lý nhưng chưa đúng về tình. Lẽ ra, anh vẫn có thể hành động khôn khéo hơn để mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Rõ ràng, sức mạnh của đồng tiền đã che mờ tất cả. Từ một đứa con cưng, giờ đây, ngôi sao sinh năm 1998 lại là con sâu làm rầu nồi canh tại PSG.

    Hữu Danh | 05:04 13/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...