Ký ức tuổi thơ: Bệ phóng của các ngôi sao vươn tới World Cup (kỳ 1)
19:12 Thứ năm 31/05/2018
BongDa.com.vn Mỗi ngôi sao đều có kỳ World Cup đầu tiên đáng nhớ.

1. Luka Mordic (Croatia)

“Khi Pháp lên ngôi vô địch ở World Cup 1998, tôi vẫn là cậu nhóc 13 tuổi và chỉ có thể ngồi xem qua màn hình tivi cùng bạn bè và gia đình ở Zadar. Chứng kiến đội bóng quê nhà giành chiến thắng là một niềm hạnh phúc với mỗi chúng tôi. Kỳ World Cup năm ấy cũng là lúc cả thế giới bắt đầu chú ý đến Crotia. Thật là một điều thần kỳ khi bây giờ tôi đã đạt được ước mơ ngày bé”.

2. Thiago Alcantara (Tây Ban Nha)

Ký ức tuổi thơ: Bệ phóng của các ngôi sao vươn tới World Cup (kỳ 1) - Bóng Đá

 

"Năm tôi 3 tuổi, bố cùng với đội tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup 1994. Tôi không nhớ rõ lắm về các trận đấu nhưng lại nhớ rất rõ lúc cả gia đình tổ chức lễ ăn mừng. Tôi cũng theo dõi trận chung kết năm 2010 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha vì thần tượng của tôi chính là Andres Iniesta. Đó là thời khắc huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá của xứ Bò Tót. Lúc đó, tôi theo dõi cùng các đồng đội ở đội tuyển U19 và khi Iniesta ghi bàn, mọi thứ đều bay lên không trung còn chiếc TV thì kết thúc dưới sàn nhà".

3. Alireza Jahanbakhsh (Iran)

“Khi đang cùng gia đình xem một trận đấu ở World Cup 2006, cha tôi quay sang tôi và bảo mong muốn lớn nhất của ông ấy là một ngày nào đó được thấy tôi khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia ở World Cup. Lúc đó tôi chỉ là một đứa bé nhưng không ai trong gia đình có thể tưởng tượng được tôi làm được điều đó chỉ sau 8 năm. Ước mơ của bố tôi cũng chính là ước mơ của tôi”.

4. Gabriel Jesus (Brazil)

"Trong kỳ World Cup gần nhất tổ chức tại quê nhà Brazil, tôi đã phải sơn các con đường ở Jardim Peri để chuẩn bị cho giải đấu. Còn bây giờ tôi đang được khoác áo đội tuyển quốc gia. Hy vọng tôi sẽ có cơ hội để tỏa sáng tại Nga để đền đáp lại sự mong mỏi của người dân".

5. Radamel Falcao (Colombia)

Ấn tượng của tôi gần nhất về World Cup? Đó là bàn thắng của Freddy Rincon vào lưới của Tây Đức năm 1990. Mọi người dân ở Colombia đều ăn mừng bàn thắng đó nên tôi có chút ký ức thoáng qua về việc đó. Và kỳ World Cup tiếp theo không như mong muốn nên chúng tôi phải lớn lên khi thấy bàn thắng đó được chiếu đi chiếu lại”.

6. Javier Harnandez (Mexico)

Ký ức tuổi thơ: Bệ phóng của các ngôi sao vươn tới World Cup (kỳ 1) - Bóng Đá

 

“Ronaldo là thần tượng của tôi nên kỳ World Cup đầu tiên tôi biết đến là vào năm 1998. Đôi khi vì lịch thi đấu, tôi phải cúp học sớm và vội vã về nhà để được xem các trận đấu”.

Bạch Băng | 17:00 31/05/2018