MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Kovacic khiến Man City đau nhói

    19:06 Chủ nhật 30/05/2021 | 2

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Croatia không phải là nhân tố quan trọng nhất của The Blues nhưng vẫn làm cho đối thủ phải cay đắng.

    Trận chung kết Champions League đã khép lại với chiến thắng nghiêng về phía Chelsea và người ghi bàn duy nhất của trận đấu là Kai Havertz. Nhận được nhiều sự kỳ vọng, tuy nhiên Manchester City thêm một lần nữa lỡ hẹn với giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB.

    Những tưởng sẽ giành được cú đúp danh hiệu cao quý Premier League và cúp C1, tuy nhiên đoàn quân của HLV Pep Guardiola lại gục ngã. Và đây đã là mùa giải thứ 5 liên tiếp dẫn dắt nửa xanh thành Manchester, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận trái đắng ở Champions League.

    Mặt khác, đội chủ sân Etihad cũng chưa có được bất kỳ danh hiệu C1 nào trong phòng truyền thống của mình. Điều này khác xa với những nhân tố như Cesar Azpilicueta hay đặc biệt là Mateo Kovacic - người đã sở hữu tới 4 danh hiệu Champions League cùng Real Madrid và The Blues.

    Kovacic khiến Man City đau nhói - Bóng Đá

     Kovacic lại có dịp nâng cúp Champions League. 

    Nhưng điều đáng nói ở chỗ, chàng trai thành danh từ Inter Milan đã có nhiều số lần nâng cúp hơn Manchester City khi chỉ đá... 17 phút ở các trận chung kết. Hay nói cách khác, cầu thủ đang chơi cho CLB Tây London vẫn được hưởng lợi dù đóng góp không nhiều cho đội bóng của mình.

    Thống kê nói trên có thể khiến cho Manchester City đau nhói, bởi lẽ The Citizens đã chiến đấu hết mình ở sân Dragao. Dù vậy, HLV Pep Guardiola và các học trò sẽ phải đợi đến mùa giải năm sau để kỳ vọng vào một kết quả viên mãn hơn. 

    Khoảnh khắc ấn tượng của Kovacic: 

     
    Giang Nam | 18:36 30/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...