Hậu vệ Kalidou Koulibaly của Napoli đã cáo buộc một bộ phận người hâm mộ Fiorentina gọi anh là "con khỉ chết tiệt" trong trận đấu giữa hai đội tại Seie A mới đây, trong đó đội của anh đã giành chiến thắng 2-1.
Đội chủ nhà ghi bàn đầu tiên khi Dusan Vlahovic kiến tạo cho Lucas Martinez Quarta mở tỷ số, sau đó đội khách san bằng cách biệt nhờ Hirving Lozano. Amir Rrahmani ghi bàn ngay đầu hiệp 2 giúp Napoli duy trì thành tích toàn thắng ấn tượng ở Serie A mùa này.
Nhưng Koulibaly đã thẳng tay chỉ ra mặt xấu của trận đấu, do những người ủng hộ Fiorentina làm nên. Anh ghi lên mạng xã hội sau trận đấu: "'Con khỉ chết tiệt', đó là những gì họ gọi tôi. Những người này không liên quan gì đến thể thao. Họ cần phải được chỉ mặt và cấm đến gần các sân vận động; mãi mãi."
Trước đó, đồng đội của Koulibaly, Victor Osimhen, cũng đã phàn nàn về việc lạm dụng phân biệt chủng tộc trong cùng trận đấu. Anh viết: "Hãy nói chuyện với con cái của bạn, cha mẹ của bạn; làm cho họ hiểu việc ghét một cá nhân vì màu da của họ là ngu ngốc như thế nào. Ngừng phân biệt chủng tộc."
Vào đầu tháng 9, tiền vệ Tiemoue Bakayoko của AC Milan đã phàn nàn rằng các CĐV Lazio đã hát những lời phân biệt chủng tộc về phía anh và đồng đội của anh, Franck Kessie. Anh nói thêm: "Chúng tôi mạnh mẽ và tự hào về màu da của mình."
Sự tiến bộ của Koulibaly: