MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Koeman: "Barcelona không phải ƯCV vô địch Champions League"

    22:51 Thứ hai 19/10/2020

    BongDa.com.vn Chính HLV Ronald Koeman không tin tưởng vào khả năng vô địch UEFA Champions League của Barcelona mùa này.

     

    Một buổi tập của Barcelona

    Lá thăm may rủi đã đưa Barcelona rơi vào bảng G UEFA Champions League mùa này với sự hiện diện của Ferencvaros, Dynamo Kyiv, và Juventus. Ngoại trừ Juventus, 2 đối thủ còn lại đều khó có thể làm khó được Gã khổng lồ xứ Catalan.

    Chăc chắn Barcelona bước vào mùa giải UEFA Champions năm nay với vị thế là một trong những ứng cử viên vô địch thế nhưng, khá bất ngờ khi HLV Ronald Koeman lại không quá kỳ vọng vào cơ hội đăng quang của đội nhà.

    Barca not Champions League favourites, says Koeman - Bóng Đá

     HLV Ronald Koeman không nghĩ Barcelona là ứng cử viên vô địch.

    Cụ thể, Ronald Koeman chia sẻ trước trận gặp Ferencvaros rằng: "Khi ở Barcelona, bạn luôn muốn chiến đấu cho mọi danh hiệu, có thể là La Liga hay UEFA Champions League. Chúng tôi hiện không phải là những ứng cử viên vô địch, nhưng chúng tôi có thể tiến xa.

    Chúng tôi biết gặp Ferencvaros sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng. Chúng tôi sẽ đưa ra một đội hình mạnh. Trận đấu vào cuối tuần không còn là ưu tiên nữa - điều quan trọng là trận đấu ngày mai. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn vì không có đối thủ nào dễ dàng vào thời điểm này.

    Việc giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng UEFA Champions League, đặc biệt trên sân nhà luôn là điều rất quan trọng."

    Barcelona sẽ không có sự phục vụ của Marc-Andre ter Stegen và Jordi Alba cộng với Samuel Umtiti do đang dính chấn thương dài hạn.

    Tiểu Lam | 22:21 19/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...