Manchester United đến Anfield với tư cách là đội yếu hơn, bước vào trận đấu với hy vọng tránh được một kết quả hủy diệt như ở mùa giải trước, vốn là chất xúc tác dẫn đến sự sa sút của đội bóng, cuối cùng họ vẫn về đích thứ ba nhưng trước đó đã có những giai đoạn được kỳ vọng cạnh tranh danh hiệu.
Tuy nhiên, Erik ten Hag đã giúp đội bóng của mình giành được 1 điểm quan trọng ở Premier League, giữ sạch lưới để trở thành đội đầu tiên khiến Liverpool không thắng sân nhà trên mọi đấu trường mùa này. Man United đã chiến đấu hết mình để có được một trận hòa không bàn thắng và ngôi sao trẻ Kobbie Mainoo đóng vai trò quan trọng ở trận đại chiến này.
Manchester United đã gặp muôn vàn khó khăn khi hành quân đến Merseyside, với 11 cầu thủ đội 1 vắng mặt vì chấn thương và án treo giò, trong đó có đội trưởng câu lạc bộ Bruno Fernandes. Trong những tuần gần đây, Ten Hag đã chọn sử dụng Scott McTominay ở hàng tiền vệ 2 người cùng Sofyan Amrabat, nhưng khi Fernandes không có mặt, cầu thủ người Hà Lan đã tung McTominay vào đá số 10. Kết quả là ông cũng đưa ra quyết định táo bạo khi đưa Kobbie Mainoo, 18 tuổi, vào đá chính cùng với Amrabat, để xem liệu anh sẽ phản ứng ra sao với cơ hội lớn lao này.
Mainoo trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Man United đá chính trong trận gặp Liverpool tại Anfield và tỏ ra không hề bối rối trong suốt trận đấu. Phát biểu sau trận, Ten Hag thừa nhận "khi bạn đủ giỏi nghĩa là bạn đủ già, cậu ấy đã chứng minh điều đó". Người đại diện của anh, Liam Canning, đã mô tả sản phẩm của học viện Quỷ đỏ như một "tài năng đặc biệt", cho rằng màn trình diễn của anh là "ngoạn mục".
Dù đội khách chỉ cầm bóng 31% trong suốt trận đấu nhưng cầu thủ trẻ này đã có tổng cộng 30 lần chạm bóng, kết thúc trận đấu với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 89%. Ngoài ra, Mainoo đã thực hiện 3 đường chuyền vào khu vực gần khung thành, hoàn thành 2/2 đường chuyền dài và thắng 2 pha tắc bóng. Anh thắng 4 pha tranh chấp trên mặt đất trước các ngôi sao lớn của The Reds, cũng đóng góp 1 pha giải vây và 1 pha đánh chặn trước khi bị thay ra khi thời gian thi đấu chính thức còn lại 8 phút.
Liverpool chiếm ưu thế trong trận nhưng Man United đã kiềm chế được đối thủ, khi Andre Onana cản phá được một số cơ hội ngon ăn. Man United tung Marcus Rashford, Facundo Pellistri và Hannibal Mejbri vào sân nhưng không ai trong số họ có thể tạo nên sự khác biệt, trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Đây là một kết quả ngoài mong đợi với Quỷ đỏ khi xét đến phong độ gần đây của 2 đội.
Và với màn trình diễn quả cảm trên sân khấu lớn của mình, Kobbie Mainoo, người vốn rất được kỳ vọng ở M.U, đang có những ngày tháng tươi đẹp đón chờ.