Rạng sáng nay, Liverpool hành quân đến thành London chạm trán Tottenham Hotspur tại Anfield trong khuôn khổ vòng 18 Premier League. Cuộc rượt đuổi tỷ số giữa 2 đội khép lại với kết quả hòa 2-2. The Kop thiệt quân khi trụ cột trấn thủ hành lang trái Andrew Robertson dính thẻ đỏ trong hiệp 2.
Chỉ có được 1 điểm rời thủ đô, đoàn quân do HLV Jurgen Klopp bị đương kim vô địch Manchester City nới rộng cách biệt lên thành 3 điểm trong cuộc đua vô địch. Ở chuyến làm khách đụng độ Newcastle United, nửa xanh thành Manchester tiếp tục phô diễn sức mạnh và củng cố ngôi đầu BXH bằng chiến thắng đội chủ nhà 4 bàn không gỡ.
Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi virus Corona và Klopp mất đi một số quân bài quan trọng. Qua trang chủ CLB, nhà cầm quân người Đức trả lời câu hỏi liệu 1 quãng nghỉ có mang lại lợi ích cho Premier League trong bối cảnh số ca dương tính COVID-19 liên tiếp gia tăng hay không: "Tôi không rõ. Nếu ai đó nói với tôi đó là giải pháp, tôi tham gia 100%, thật sự đấy."
"...Chúng tôi có thể ở nhà 2 tuần. Đó thật sự là giải pháp và rồi chúng ta sẽ không có ca nhiễm nào nữa. Vậy nên hoàn toàn có thể về nhà và chờ đợi. Tuy nhiên nếu giải đấu dừng lại và chúng ta không làm gì cả [không tiêm mũi vắc-xin củng cố cho các cầu thủ], thì tôi cũng không thấy ích lợi."
Jurgen Klopp học kỹ năng mới trong thời gian cách ly: