Liverpool cuối cùng đã đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới mặc dù đã có lúc họ rơi xuống vị trí thứ 8 trên BXH. Trong màn ngược dòng này của The Reds, có 2 cầu thủ đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc trong mỗi trận đấu là Nathaniel Phillips và Rhys Williams.
Klopp tiết lộ sau trận thắng Burnley: "Chúng tôi thắng Burnley 3-0, vui vẻ, mọi thứ đều ổn, chúng tôi về nhà và Rhys Williams cần phải kiểm tra vì cậu ấy bị chấn thương gân kheo. Cậu ấy đã không tập luyện trong 3 ngày, nhưng vẫn có thể ra sân ngày hôm nay, không ai biết điều đó cho đến vài giờ trước trận đấu. Hãy nói về Williams và Nat Phillips: cách họ chơi hoàn toàn không thể tin được. Những gì mà họ đã làm được trong năm nay, họ nên thực sự rất tự hào vì giờ đây họ đã hoàn toàn ở một đẳng cấp khác."
Với Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Ozan Kabak cho mượn và trung vệ dự bị Jordan Henderson đều bị chấn thương, Phillips và Williams đã trở thành trụ cột giúp Liverpool vượt lên trong vài trận cuối cùng.
Phillips được đánh giá cao ở khả năng không chiến, trong khi Williams đã thể hiện khả năng chuyền bóng ấn tượng. Klopp đã thể hiện lòng biết ơn với cặp đôi trung vệ này, nhưng điều đó chưa chắc đồng nghĩa với việc ông sẽ giữ họ lại trong chiến dịch cạnh tranh danh hiệu mùa tới, khi các trụ cột trở lại.
Ở tuổi 20, phương án tốt nhất dành cho Rhys Williams sẽ là một mùa giải cho mượn. Với những gì thể hiện được mùa này, anh có thể dễ dàng chiếm suất đá chính tại một CLB top dưới, hoặc ở Championship. Nếu cuối cùng vẫn không thể cạnh tranh ở Liverpool, anh vẫn còn một sự nghiệp tươi sáng ở phía trước.
Với Phillips, người đã bước qua tuổi 24, anh sẽ háo hức được tiếp tục chơi cho Liverpool. Vấn đề là Van Dijk, Matip và Gomez sẽ trở lại và Ibrahima Konate dự kiến sẽ đến vào hè này. Cả 4 người đều xếp trên Phillips về mặt kỹ thuật. Nếu ra đi sau giai đoạn thành công, anh sẽ được chào đón ở một đội bóng Premier League.
Klopp sẽ buồn khi phải chia tay cặp đôi này, nhưng đó là quyết định tốt cho chính họ. Cả hai sẽ mãi mãi được ghi nhớ vì những đóng góp của họ trong mùa giải hỗn loạn của The Reds. Họ là những chiến binh đã sát cánh vì Liverpool đúng lúc Klopp cần họ.
Van Dijk nói về ngày trở lại: