"Darwin là một cầu thủ có bộ kỹ năng khác với tất cả những cầu thủ khác của chúng tôi. Cậu ấy là một cỗ máy."
"Darwin vẫn đang thích nghi. Tiếng Anh của cậu ấy vẫn chưa tốt. Làm sao một tiền đạo có thể tỏa sáng khi cả đội gặp khó khăn? Nhưng Darwin đã có những khoảnh khắc siêu phàm. Đây là một dự án dài hạn."
"Tôi hiểu rằng Darwin không phải lúc nào cũng ổn khi cậu ấy không đá chính, nhưng điều đó hoàn toàn bình thường. Khi chúng tôi có 5 hoặc 6 cầu thủ trên hàng công, tôi phải đưa ra quyết định."
"Cánh cửa rộng mở cho tất cả các chàng trai."
"Nunez là một tiền đạo cắm nhưng chúng tôi cần một sơ đồ cụ thể để triển khai lối chơi và phòng ngự từ khu trung tuyến, chúng tôi phải hiểu nhau như một đội. Chúng tôi đã phải thích nghi với những hàng phòng ngự khác nhau lẫn tiền đạo cắm."
"Darwin phải học tiếng Anh. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu ấy."