Sau trận hòa Athletic Bilbao hồi cuối tuần, Liverpool đã nhận hung tin về tình hình nhân sự với chấn thương của hậu vệ trái Andy Robertson. Cầu thủ người Scotland gặp vấn đề ở mắt cá chân phải và phải rời sân ngay trong hiệp một.
Kết quả kiểm tra cho thấy, Robertson dính chấn thương dây chằng. Thông tin này mang lại nỗi lo lớn cho các cổ động viên The Kop, đặc biệt khi mùa giải mới đang gần kề. Tuy nhiên HLV Jurgen Klopp đã trấn an khán giả nhà, thuyền trưởng Liverpool tiết lộ rằng, tình hình của ngôi sao 27 tuổi không quá nghiêm trọng, thậm chí anh có thể sớm trở lại.
"Tôi nghĩ chúng tôi đã gặp may với trường hợp của Andy, mọi thứ đã có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều," Klopp nói.
"Tôi không chắc anh ấy sẽ trở lại trước hay sau kỳ nghỉ quốc tế, rất khó trong tình huống này, nhưng [sẽ không] quá lâu. Chúng tôi vẫn còn đó Kostas Tsimikas để dự phòng cho anh ấy, đây là một phương án dự phòng tuyệt vời."
Cá nhân Robertson cũng cập nhật tình hình chấn thương của bản thân lên mạng xã hội. Anh cho biết:
"Kết quả kiểm tra cho thấy không có gì quá nghiêm trọng nhưng có một số tổn thương dây chằng sẽ cần phải điều trị."
Van Dijk: Robertson là hậu vệ trái xuất sắc nhất