MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Kinh hoàng trước khủng bố, David Luiz không dám về Paris

    08:21 Chủ nhật 15/11/2015

    Vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris vào đêm 13/11 đang khiến hậu vệ David Luiz hoảng hốt.

    (BongDa.com.vn) – Vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris vào đêm 13/11 đang khiến hậu vệ David Luiz hoảng hốt.

    Kinh hoàng trước khủng bố, David Luiz không dám về Paris. Ảnh: Internet.
    Kinh hoàng trước khủng bố, David Luiz không dám về Paris. Ảnh: Internet.

    Theo đó, ngôi sao người Brazil khoác áo Paris Saint Germain không muốn trở lại Pháp vì nỗi lo an ninh. Được biết, vụ khủng bố đẫm máu tấn công Paris đã lấy đi sinh mạng của 129 người vô tội. Con số thương vong có thể đã tăng lên nếu một nhân viên an ninh không kịp thời phát hiện và ngăn chặn một kẻ đánh bom liều chết tính thực hiện kế hoạch ở sân Stade de France, nơi tuyển Pháp và Đức thi đấu giao hữu.

    Theo Daily Mail, David Luiz lúc này cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng cho những người thân ở Paris. Anh nói: “Tôi có một người bạn gái, người thân và bạn bè ở Paris. Họ đều rất buồn và sợ hãi. Tôi không biết mình sẽ làm gì nữa và có nên trở lại Paris hay không. Chơi bóng cho PSG là nhiệm vụ của tôi, tuy nhiên tôi không muốn trở lại trong tình hình hiện tại.

    David Luiz không có con cái nhưng đang sinh sống cùng cô bạn gái đã quen trong nhiều năm qua là Sara Madeira. Ngoài ra, mẹ của anh, bà Regina Celia, cũng sinh sống tại đó.

    Ngoài David Luiz, tiền đạo Edinson Cavani cũng miễn cưỡng trở lại Pháp sau thảm kịch xảy ra tại Paris. Cavani không lên tiếng về nỗi sợ của mình, nhưng người đồng đội ở tuyển Uruguay là Alvaro Gonzalez nói: “Các cuộc tấn công ở Paris thật khủng khiếp với bóng đá và cuộc sống nữa. Cavani nói với chúng tôi rằng anh ấy không thích trở lại đây nữa.”

    Ngược lại, tiền vệ mang quốc tịch Pháp Marco Verratti, cũng là đồng đội của Cavani và David Luiz tại PSG, thì cho biết không hề lo lắng về việc trở lại Paris. “Nước Pháp từng một lần rúng động sau vụ tấn công vào tạp chí Charlie Hebdo. Nhưng vụ xảy ra vào hôm 13/11 là tệ nhất. Verratti không có mặt ở Pháp, nhưng anh ấy không ngại trở về quê hương. Chúng tôi phải về lại với cuộc sống bình thường,” Donato Di Campli, đại diện của Verratti, cho biết.

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...