MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • "King Mahrez" và hành trình 348 ngày liên tiếp cho 5 danh hiệu

    17:12 Thứ bảy 20/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tiền vệ Riyad Mahrez sẽ chỉ có 16 ngày để nghỉ ngơi, trước khi tập trung trở lại cho mùa giải mới với Manchester City...

    Vào thời điểm giữa mùa giải trước, ngôi sao sinh năm 1991 từng bị đồn thổi là không còn tương lai ở sân Etihad. Đó là vì anh đánh mất vị trí vào tay Bernardo Silva, nhưng với đẳng cấp của một ngôi sao từng xuất sắc nhất xứ sương mù, cầu thủ này vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc.

    Mới đây, Riyad Mahrez đã cùng đội tuyển Algeria đánh bại đối thủ Senegal để đăng quang sân chơi danh giá nhất lục địa đen. Như vậy, tiền vệ 28 tuổi đã kết thúc gần như trọn vẹn một năm thi đấu dài đằng đẵng với danh hiệu thứ 5, sau tổng cộng 348 ngày không ngừng nghỉ.

    Khó tin!

     Mahrez dẫn dắt tuyển Algeria vô địch Châu Phi.

    Đầu tháng 8 năm ngoái, Man City bắt đầu mùa giải 2018/19 với chiến thắng dễ dàng trước Chelsea (2-0) ở trận siêu cúp nước Anh. Nhưng đây chỉ là màn khởi động cho các nhà đương kim vô địch Premier League, những người được đánh giá rất cao ở mọi giải đấu họ tham dự...

    Trên thực tế (như đã nói), Mahrez đã gặp nhiều khó khăn ở mùa giải thứ hai với Man City. Bằng chứng là anh chỉ xuất hiện trong 1338 phút ở Premier League, thấp hơn rất nhiều so với bất cứ cầu thủ tấn công nào trong đội hình và chỉ hơn hai lão tướng Vincent Kompany cũng như Nicolas Otamendi.

    Tuy vậy, chức vô địch nước Anh phần nào đó mang dấu ấn của cựu ngôi sao Leicester City. Cuộc đua song mã hấp dẫn với Liverpool chỉ ngã ngũ vào ngày hạ màn, và chiến thắng cuối cùng (4-1) trước Brighton thực sự là sân khấu cho Mahrez tỏa sáng với cú đá chân phải hiểm hóc trong hiệp hai.

    Danh hiệu thứ 3 đến vào ngày 12/5, và cũng chỉ 6 ngày sau, Man City hoàn tất cú hattrick quốc nội với màn hạ sát Watford với tỉ số 6-0 ở thánh địa Wembley huyền thoại. Ngay sau khi có thêm chức vô địch FA Cup, Mahrez trở về quê hương để cùng đội tuyển Algeria chinh phục lục địa đen.

    Khó tin!

     Anh cũng cùng Man City bảo vệ thành công chức vô địch EPL và thêm 2 danh hiệu quốc nội khác.

    Trước khi CAN Cup diễn ra, không nhiều người tin đội bóng có biệt danh Les Fennecs sẽ làm được điều gì đó ấn tượng. Tuy nhiên, Algeria thậm chí chơi đặc biệt hay và đánh bại Senegal không chỉ một mà là hai lần, xen giữa là các chiến thắng vang dội trước Bờ Biển Ngà hay Nigeria.

    Bây giờ, thủ quân Mahrez sẽ chỉ có vỏn vẹn 16 ngày xả hơi trước khi trở lại Man City để đá trận FA Community Shield với Liverpool (chưa chính thức). Sau tất cả, việc trải qua 348 ngày dài như vậy và giành được 5 chức vô địch thực sự rất tuyệt. Xin chúc mừng "King Mahrez"!

    Vũ Quang Toản | 14:20 20/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...