Manchester United bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè với mục tiêu quan trọng nhất là củng cố lại hàng tiền vệ - khu vực vẫn luôn được đánh giá là điểm yếu của họ dưới triều đại HLV Ole Gunnar Solskjaer. Rất nhanh chóng, HLV Erik Ten Hag cũng đã xác định được mục tiêu số một của mình. Và không ai xa lạ, đó chính là cậu học trò cũ của ông, Frenkie De Jong.
Tuy gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về khía cạnh tài chính, phía Barcelona vẫn tỏ ra vô cùng cứng rắn trên bàn đàm phán về trường hợp của De Jong. Thậm chí, gần đây có thông tin còn cho rằng Blaugrana muốn có cả sự phục vụ của Harry Maguire để đổi lấy tiền vệ người Hà Lan. Song, Man Utd đã nhanh chóng từ chối đề xuất này, và có thể nói đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.
Trước tiên, cần phải khẳng định lại Maguire vẫn là một nhân tố chủ chốt trong đội hình của Quỷ đỏ. Nên nhớ, Raphael Varane đã gặp khá nhiều vấn đề về thể lực và vắng mặt trong hàng loạt trận đấu mùa giải vừa qua, trong khi Victor Lindelof cũng chưa từng được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Maguire nếu so về khả năng phòng ngự, dù thực sự thì phong độ của Lindelof ổn định hơn khá nhiều so với Maguire.
Hơn hết, nếu chia tay Maguire ở thời điểm này, Man Utd buộc phải tìm kiếm một phương án thay thế. Nhưng thực tế, đội chủ sân Old Trafford lại đang gặp vô vàn khó khăn trong nhiệm vụ chiêu mộ một trung vệ, mà cụ thể hơn là trường hợp của Jurrien Timber.
Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ajax sẽ chấp nhận để trụ cột của mình rời đi, mà thực tế thì Timber cũng có ý định trụ lại CLB này để bảo đảm cơ hội ra sân thường xuyên và hướng đến một suất tham dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Hà Lan. Hiển nhiên, dù được đánh giá cao, nhưng không có gì đảm bảo rằng Timber sẽ được đá chính mỗi tuần tại Old Trafford.
Hiển nhiên, vẫn còn những mục tiêu khác để Man Utd cân nhắc, nhưng Sven Botman đã tiến rất gần đến Newcastle United, còn việc không tham dự Champions League mùa sau chắc chắn sẽ khiến họ gặp trở ngại trong việc thuyết phục Jules Kounde và Matthijs De Ligt - hai trung vệ đã lọt vào tầm ngắm của Chelsea. Trong khi đó, đến nay họ vẫn chưa tiến hành liên hệ với Villarreal về trường hợp của Pau Torres.
Nhìn chung, De Jong là một sự bổ sung cần thiết đối với Man Utd, nhưng chưa đến mức họ phải 'hy sinh' cả Maguire.