MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Không Toney và Mbeumo, Brentford sẽ đi về đâu?

    12:16 Thứ sáu 15/12/2023

    BongDa.com.vn Bryan Mbeumo đã dính chấn thương trong trận đấu với Brighton ở vòng 15 Premier League. Chưa kể án phạt cấm thi đấu của Ivan Toney chưa hết hạn, liệu HLV Thomas Frank sẽ giúp Brentford vượt qua khó khăn?

    Mặc dù Brentford vẫn xếp thứ 11 trên BXH Premier League sau 16 vòng đấu, vị trí không có nhiều thay đổi so với chính họ cùng thời điểm mùa trước nhưng lối chơi mà Bầy Ong trình diễn vẫn cho thấy nhiều tiến bộ. 

    Đoàn quân Thomas Frank có nhiều bàn thắng từ tình huống mở hơn, chỉ số bàn thắng kỳ vọng cũng như cơ hội tạo ra mỗi trận cũng cao hơn, các cầu thủ cũng có nhiều cú sút và thực hiện nhiều đường chuyền hơn so với chiến dịch 2022/23. 

    Nếu nhìn vào danh sách chấn thương tại sân Gtech Community lúc này, Thomas Frank xứng đáng nhận được những lời tán dương sau thành tích không tệ của Brentford. Việc trung phong chủ lực Toney không thể thi đấu giai đoạn lượt đi khiến HLV người Anh phải lên kế hoạch thích nghi và bây giờ, một nhân tố quan trọng khác là Mbuemo cũng vắng mặt vì chấn thương có lẽ không khiến CĐV Brentford lo lắng bởi trên băng ghế chỉ đạo đội bóng đã có bộ óc chiến thuật tài ba. 

     - Bóng Đá

     Thomas Frank từng bước giúp Brentford vượt qua giông bão chấn thương. 

    Trước màn đại chiến với Aston Villa cuối tuần này, ngoài Mbeumo và Toney vắng mặt, Brentford cũng không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột khác như Rico Henry, Kevin Schade, Mathis Jensen, Josh Dasilva, Aaron Hickey, Kristoffer Ajer hay Nathan Collins. Trong khi đó trường hợp của bộ đôi Ben Mee và Keane Lewis-Potter vẫn cần thêm thời gian đánh giá. 

    Để “chữa cháy” cho tình hình chấn thương phức tạp, Thomas Frank đã phải để tiền vệ phòng ngự Vitaly Janelt xuống chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái hay Saman Ghoddos, người có vị trí sở trường là tiền vệ tấn công đảm nhận vai trò hậu vệ cánh phải trong thất bại trước Sheffield United vòng trước. 

    Đối mặt với cơn bão chấn thương khắc nghiệt nhưng Thomas Frank cùng các học trò vẫn thi đấu quả cảm để giúp CLB tránh xa khu vực xuống hạng. Ngoài trận thua thất vọng tại sân Bramall Lane vòng trước, Bầy Ong đã có nhiều trận đấu xuất sắc, điển hình là các chiến thắng trước West Ham và Chelsea. Không chỉ vậy, đội chủ sân Gtech Community cũng gây nhiều khó khăn cho Liverpool, Arsenal hay Brighton bằng lối chơi máu lửa không ngại va chạm. 

    Sau 16 trận tại Premier League 2023/24, Brentford tích lũy được 19 điểm, con số chỉ kém 3 điểm so với giai đoạn này mùa giải trước. Chỉ số cho thấy sự ổn định của Bầy Ong dưới thời Thomas Frank dù thiếu vắng nhiều trụ cột. 

    Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh chắc chắn đang ngóng trông sự trở lại của bộ đôi tiền đạo ăn ý Mbeumo - Toney để đối chọi với chặng đường khắc nghiệt thời gian tới. 

    Chấn thương mắt cá chân mà Mbeumo gặp phải khiến chân sút người Cameroon được chẩn đoán phải rời xa sân cỏ ít nhất đến giữa tháng 1. Đồng nghĩa ngôi sao 24 tuổi sẽ vắng mặt trong các trận đấu với Villa, Wolves và Crystal Palace sắp tới tại Premier League. Chưa kể sau giai đoạn nghỉ đông, tiền đạo sinh năm 1999 phải tập trung cùng ĐTQG Cameroon để tham gia thi đấu tại AFCON bắt đầu từ 20/1/2024, vì vậy, thời gian Brentford không có sự phục vụ của Mbeumo có thể kéo dài tới tháng 2. 

     - Bóng Đá

     Dù tình hình vẫn được kiểm soát nhưng Brentford vẫn cần bộ đôi Mbeumo-Toney. 

    Nếu tình hình không thay đổi, Bầy Ong sẽ phải đợi đến màn chạm trán với Nottingham Forest ngày 11/2 mới được chứng kiến bộ 3 tấn công hoàn hảo nhất CLB Mbeumo - Toney - Yoan Wissa sát cánh cùng nhau. 

    Do đó, dù đã cố gắng để lèo lái con tàu Brentford đi qua giông bão chấn thương nhưng chắc chắn HLV Thomas Frank vẫn cần thêm “viện binh” từ phiên chợ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới để không biến mùa giải 2023/24 trở thành thảm họa.

    Việt Tùng | 11:46 15/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...