MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • 'Không thể nói và cử động, cậu ấy nhướng mày, ý bảo tôi hãy đến Barca'

    18:03 Thứ bảy 28/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Frenkie de Jong có nhiều lý do để chọn Barcelona trước sự mời gọi của những đội bóng khác.

     Nhìn lại ngày đầu tiên của De Jong ở Barcelona

    Frenkie de Jong đang trải qua một mùa giải thi đấu không thật sự hiệu quả vì phải chơi ở vị trí không đúng sở trường. Dù vậy, tài năng của tiền vệ này là điều luôn được khán giả thừa nhận, nhất là bởi những màn trình diễn ở Champions League 2018/2019, khi anh khiến dàn sao đẳng cấp thế giới của Real Madrid, Juventus phải chịu nhiều khoảnh khắc bẽ mặt trên sân cỏ.

    Không đợi đến cuối mùa giải, ngay mùa đông năm 2018, các ông lớn châu Âu đã cạnh tranh gay gắt cho chữ ký của ngôi sao người Hà Lan. Manchester City, Paris Saint-Germain và Barcelona là những đội kiên trì nhất.

    Doubting De Jong visited Nouri: 'His eyebrows rose at' Barça ' - Bóng Đá

     Cái nhướng mày của đồng đội góp phần khiến De Jong chọn đến Barca.

    Khi còn ngập ngừng chưa thể đưa ra quyết định, De Jong đã đến thăm Abdelhak Nouri, người đồng đội thân thiết vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài hơn 1 năm. Khi đó, Nouri còn khá yếu và chỉ có thể giao tiếp với người thân bằng ánh mắt.

    Mới đây, Frenkie kể lại: "Lúc đó tôi phải đưa ra sự lựa chọn giữa rất nhiều CLB. Rồi một hôm tôi đến thăm Appie. Anh Mo (anh trai của Nouri) cũng ở đó. Mo luôn nói với tôi: em phải đến Barcelona, Barcelona là một CLB lớn. Nhưng tôi vẫn rất phân vân."

    "Mẹ của Appie hỏi cậu ấy: Frenkie nên đến CLB nào? Bà ấy nêu tên các CLB, khi đến 'Barcelona', cậu ấy đã thể hiện sự đồng tình bằng cách nhướng mày. Với tôi và cả gia đình, đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời."

    Hoài Thu | 17:33 28/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...