MỚI NHẤT :
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Không thể cản Man City

    19:15 Thứ ba 04/01/2022

    Chelsea và Liverpool chơi thứ bóng đá lôi cuốn và đầy kịch tính trên sân Stamford Bridge cuối tuần qua. Song, cả hai vẫn khó bắt kịp được Man City.

    Các học trò của Pep Guardiola không có được màn trình diễn hoàn hảo tại London. Họ chơi kém và tỏ ra mệt mỏi khi làm khách đến sân Arsenal. Nhưng sau cùng, Man City vẫn rời Emirates với 3 điểm.

    "Thật bực mình. Ngay cả khi còn 10 người, chúng tôi vẫn phòng ngự rất tốt. Man City đã ăn may khi giành 3 điểm", talkSports dẫn lại phát biểu của thủ thành Aaron Ramsdale bên phía Arsenal.

    Một ngày sau, Chelsea và Liverpool bước vào trận đại chiến. Đó như cuộc họp thượng đỉnh giữa hai đội bóng rất mạnh của nước Anh. Không CLB nào muốn đón nhận thất bại, yếu tố khiến cả hai sớm giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch.

     - Bóng Đá

    Man City đang quá mạnh vào lúc này.

    Trên sân Stamford Bridge của Chelsea, 4 bàn thắng được ghi và chia đều cho hai đội. Liverpool sẽ cảm thấy tiếc nuối hơn hết. Họ dẫn 2 bàn nhưng lại để chủ nhà san bằng tỷ số.

    90 phút cuộc chạm trán giữa Chelsea và Liverpool mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Với những ai thích bóng đá sôi động và đẹp mắt, Mohamed Salah, Mateo Kovacic, Sadio Mane và Christian Pulisic đáp ứng tất cả.

    Chelsea và Liverpool chia điểm. Và người hài lòng nhất sẽ là GuardiolaMan City nới rộng khoảng cách với Chelsea lên thành 10 điểm. Họ cũng hơn Liverpool tới 11 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

    Trong phòng họp báo sau trận đấu, Klopp thừa nhận Liverpool khó đua với Man City. Còn Thomas Tuchel thậm chí thốt lên từ nhiều ngày trước rằng: "Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Chelsea đủ sức đua vô địch trong tình cảnh hiện tại".

    Để bắt kịp Man City, Klopp và Tuchel hiểu rằng họ phải hạn chế những sai lầm. Liverpool và Chelsea cần chơi thứ bóng đá hơn cả hoàn hảo.

    Một dịp nọ, Tuchel mô tả Man City như "cỗ máy chiến thắng". Còn Klopp luôn trấn an học trò "đừng hoảng sợ, hãy tự tin bước ra sân đấu và tin rằng có thể làm những điều vô lý, như giành chiến thắng trong 15 trận liên tiếp".

    Nhưng Man City thật sự là đội bóng quá hoàn hảo lúc này. Ngay cả khi không trình diễn thứ bóng đá tuyệt vời nhất, họ vẫn giành được chiến thắng. Nếu đã vậy, ai cản được thầy trò Guardiola?

    Gần đây, dịch Covid-19 trở nên nghiêm trọng hơn tại Anh với số ca nhiễm liên tục tăng cao. Liverpool bước vào trận gặp Chelsea mà không có Jurgen Klopp trên ghế chỉ đạo. Họ cũng vắng Alisson, Joel Matip, Roberto Firmino, Andy Robertson, Thiago, Takumi Minamino.

    Tình cảnh của Chelsea cũng không khá hơn. Timo Werner, Reece James, Ben Chilwell, Andreas Christensen phải ngồi ngoài. Romelu Lukaku được cho "vạ miệng", dẫn đến việc bị CLB trừng phạt.

    Trước giờ G, Tuchel cảm thấy lo lắng. Ông sợ cuộc phỏng vấn của mình sẽ bị bao vây bởi những câu hỏi liên quan đến Lukaku, người cho rằng "không hạnh phúc tại CLB". Chân sút người Bỉ chỉ mới trở lại sân Stamford Bridge ở kỳ chuyển nhượng hè 2021.

     - Bóng Đá

    Sadio Mane và Mohamed Salah phải trở về ĐTQG dự CAN 2022.

    Sắp tới, Liverpool và Chelsea lại chịu tổn thất nhân sự. CAN 2021 (Cúp vô địch các quốc gia châu Phi) khiến Liverpool không có Sadio Mane, Mohamed Salah và Naby Keita. Còn Chelsea sẽ mất Edouard Mendy.

    Klopp và Tuchel sẽ có những cơn đau đầu riêng. Họ phải tìm cách cải thiện chất lượng thi đấu của CLB mà không có những quân bài trụ cột.

    Nhìn sang Man City, họ vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng. Lực lượng của "The Citizens" cũng chỉ không có sự phục vụ của Riyad Mahrez. Mà từ năm trước, ngay khi vắng tiền vệ tài hoa Kevin de Bruyne, đại diện thành Manchester vẫn đáng sợ và cuốn bay mọi đối thủ trên hành trình giành chức vô địch Premier League.

    Kịch bản ấy có khả năng tái diễn mùa này. Mùa giải mới đi tới tháng 1, trải qua 21 vòng đấu, nhưng bóng dáng nhà vô địch nước Anh dần lộ diện.

    "Tôi nghĩ Man City sẽ vô địch Premier League mùa này. Thật khó để Liverpool và Chelsea thu hẹp cách biệt. Nếu Liverpool thắng Chelsea, sau đó đánh bại Leeds, cách biệt rút ngắn còn 6 điểm và sẽ gây áp lực cho Man City. Nhưng giờ đây, khi cách biệt nhiều hơn 3 trận thắng, tôi không thấy cơ hội cho Liverpool", Daily Mail dẫn lời cựu trung vệ Jamie Carragher.

    Trúc Thơ - Zing.vn | 18:18 04/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...