MỚI NHẤT :
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Không Ronaldo, sao Man Utd như hổ như rồng

    18:29 Thứ sáu 11/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Bruno Fernandes đã ghi bàn thắng thứ 3 trong mùa giải, ở chiến thắng tại League Cup của Man United trước Aston Villa.

     

    Đây không hẳn là một chiến dịch sung mãn của nhạc trưởng người Bồ Đào Nha. Cần nhớ rằng, Bruno Fernandes đã kết thúc mùa giải 2020/21 với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

     Fernandes chơi rất hay trước Aston Villa.

    Có nhiều lý do cho việc số 8 của Man United thiếu đi những bàn thắng. Anh đã không thực hiện bất kỳ cú sút penalty nào trong mùa giải này. Anh luôn bị cầu thủ đối phương chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng sự hiện diện của Cristiano Ronaldo cũng là một yếu tố vô tình cản trở sự thăng hoa của cựu thủ quân Sporting Lisbon, như mùa giải trước.

    Một điều đáng chú ý với những bàn thắng mà Fernandes đã ghi trong mùa giải này - tất cả đều là những trận đấu mà Ronaldo không được ra sân. Fernandes chơi tự do hơn khi không có CR7, bằng chứng là ở khả năng ghi bàn của tiền vệ 27 tuổi.

    Bàn thắng mở màn mùa giải của Fernandes diễn ra trên sân khách trước Southampton, khi Ronaldo ngồi trên băng ghế dự bị. Điều này được tiếp nối vài tuần sau đó bởi một pha lập công khác trong chiến thắng trên sân nhà của Quỷ đỏ trước Tottenham, một trận đấu mà Ronaldo không ra sân. Đêm qua Ronaldo đã bị ốm và vắng mặt trước Villa. Fernandes ghi bàn thắng thứ 3 trong mùa giải. Đây không phải là ngẫu nhiên.

     - Bóng Đá

     Ronaldo giẫm chân Fernandes.

    Fernandes được huấn luyện viên Erik ten Hag bố trí đá khá tự do. Dù nhỏ con, nhưng anh có thể lực sung mãn để chơi bao sân. Trước VIlla, Fernandes đã làm quá tốt cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công, kiến tạo, rồi ghi bàn. Nhưng Ronaldo lại có xu hướng lùi sâu vào không gian mà số 8 của Man United thích chiếm giữ, để từ đó, họ giẫm chân nhau và vô tình cản trở sự bùng nổ của nhau.

    Đây là trận đấu đầu tiên Man United ghi được 4 bàn dưới thời Erik ten Hag. Đáng chú ý là nó đến mà không có Ronaldo. Tương lai lâu dài của siêu sao người Bồ Đào Nha ở Old Trafford là không chắc chắn. Hợp đồng của cầu thủ 37 tuổi này sẽ hết hạn vào mùa hè tới và anh đã bày tỏ mong muốn được ra đi vào mùa hè 2022. Thậm chí không loại trừ một động thái vào tháng Giêng, nếu có lời đề nghị phù hợp được gửi đến Man United.

    Sẽ có chút tiếc nuối khi Ronaldo rời Old Trafford, tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu điều đó giải phóng Fernandes, giải phóng cả Man United để họ có nhiều màn trình diễn ấn tượng hơn như chúng ta đã thấy đêm qua.

    (Theo UnitedInfocus)

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 17:59 11/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...