MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Không quỳ gối, Alonso tiết lộ sự thật về quan hệ với Lukaku

    20:22 Thứ tư 22/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Hậu vệ Marcos Alonso đã có những phát biểu về hành động không quỳ gối của bản thân ở trận đấu gặp Tottenham Hotspur.

    Trận derby London diễn ra cuối tuần qua giữa Chelsea và Tottenham Hotspur, các cầu thủ của 2 bên đã có hành động quỳ gối trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên với mục đích lên án hành vi phân biệt chủng tộc. 

    Tuy nhiên, hậu vệ Marcos Alonso của The Blues đã quyết định không quỳ gối. Hành động của ngôi sao người Tây Ban Nha làm dấy lên mối nghi ngại cho rằng, anh có góc nhìn khác về vấn đề phân biệt chủng tộc và điều đó có thể làm ảnh hưởng đến phòng thay đồ của Chelsea, đặc biệt trong mối quan hệ giữa Alonso với các đồng đội như Romelu Lukaku, Reece James hay N'Golo Kante. 

    Không quỳ gối, Alonso tiết lộ sự thật về quan hệ với Lukaku  - Bóng Đá

    Alonso lên tiếng về hành động không quỳ gối trong trận đấu với Tottenham.  

    Phát biểu về tình hình trong phòng thay đồ của The Blues, hành động không quỳ gối của bản thân, cũng như mối quan hệ với Lukaku, James hay Kante, Alonso cho biết trên Sky Sports: "Không, chúng tôi không nói về hành động không quỳ gối. Phòng thay đồ của chúng tôi đang thay đổi và mọi người xem nhau như 1 gia đình. Tôi có quan hệ tốt với các đồng đội khác, và chúng tôi có nhiều thiện cảm cho nhau. 

    Do đó, tôi không cần phải nói với mọi người về điều đó. Tôi không nghĩ việc lên tiếng là cần thiết nhưng, nếu phải giải thích với mọi người, tôi nghĩ mình sẽ nói điều tương tự như đang nói với các bạn và tôi cho rằng, điều đó sẽ không để lại bất kỳ vấn đề nào". 

    Marcos Alonso sút tung lưới Everton: 

     
    Đăng Huy | 19:52 22/09/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...