MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Không phải Vardy, Mourinho chỉ ra sao Leicester chói sáng

    06:29 Thứ hai 21/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV trưởng Spurs phân tích sự thay đổi thế trận ở màn đọ sức The Foxes.

     

    Pep Guardiola khen ngợi Leicester City

    Trong khuôn khổ vòng 14 Premier League, Tottenham Hotspur tiếp đón Leicester trên sân nhà. Khi hồi còi mãn cuộc vang lên, chuỗi ngày thất vọng lại nối dài với đoàn quân do HLV Jose Mourinho dẫn dắt.

    Trong thời gian bù giờ hiệp 1, Jamie Vardy đã mang về lợi thế cho các vị khách bằng bàn mở tỷ số trên chấm penalty. Sau giờ nghỉ, tình hình khó khăn hơn với Spurs khi Toby Alderweireld phản lưới nhà ở phút 59. 

    Những nỗ lực hãm thành trong thời gian còn lại của trận đấu không giúp Tottenham tìm được dù chỉ 1 bàn thắng. Thua 0-2, mạch toàn hòa và thua ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù của Mourinho cùng các học trò bị nối dài lên con số 3.

    Mourinho:

     Tottenham ôm hận.

    Phát biểu qua trang chủ CLB sau trận, "Người đặc biệt" chỉ ra sự chói sáng của thủ thành Kasper Schmeichel phía đối thủ: "Sau quả penalty của họ, tất nhiên thế trận khác đi. Bất chấp điều đó, chúng tôi đã thi đấu cố gắng trong hiệp 2."

    "Tottenham áp đảo, không có bất kỳ vấn đề nào ở hàng phòng ngự nhưng rồi bàn phản lưới nhà lại đến. Ở tỷ số 2-0, trận đấu chưa kết thúc, phản ứng của chúng tôi lại tích cực. Chúng tôi có 1 cơ hội lớn từ Son, nhưng Schmeichel đã cứu thua chói sáng, nên Tottenham chẳng thể rút ngắn cách biệt còn 1-2 để níu kéo hy vọng."

    Phụng Sồ | 05:59 21/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...