MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Không phải U23 Iraq, rõ đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam tại Dubai Cup

    17:02 Chủ nhật 27/03/2022

    BongDa.com.vn Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam tại Dubai Cup không phải là U23 Iraq như trước đó truyền thông đã từng đưa tin.

    Theo quy định của ban tổ chức U23 Dubai Cup 2022, sau 2 lượt trận, các đội xếp thứ tự lần lượt dựa trên số điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng và điểm fair-play.

    Các cặp đấu ở lượt thứ 3 sẽ được xác định dựa trên thứ hạng này. Cụ thể, đội xếp nhất gặp đội thứ 2, thứ 3 gặp thứ 4, thứ 5 gặp thứ 6, thứ 7 gặp thứ 8 và thứ 9 gặp thứ 10.

    Sau hai lượt trận, với một trận hòa (trước U23 Iraq) và một trận thua (trước U23 Croatia), U23 Việt Nam xếp vị trí thứ 8. Trong khi đó, U23 Iraq đứng ngay trên thầy trò HLV Lee Young-jin khi có cùng điểm số và hiệu số.

     - Bóng Đá

    Đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam sẽ là U23 Uzbekistan.  

    Tuy nhiên, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), dẫn nguồn từ Ban tổ chức giải cho biết, đối thủ của thầy trò HLV Lee Young-jin là U23 Uzbekistan, đội đứng thứ 9 thay vì U23 Iraq như dự tính ban đầu.

    U23 Iraq và U23 Việt Nam đều có một trận hòa và một trận thua nên đứng cạnh nhau. Iraq xếp trên nhờ hơn chỉ số bàn thắng khi ghi được một bàn. Tuy nhiên, Ban tổ chức lại xếp Iraq gặp đội thứ 10 là Thái Lan.

    U23 Uzbekistan đã hòa UAE hôm 26/3 và thua 0-2 trước Saudi Arabia trong ngày mở màn giải đấu. Đại diện Trung Á xếp sau Việt Nam vì thua hiệu số bàn thắng bại (-2 so với -1) và được nhận định là 1 địch thủ vừa tầm với thầy trò HLV Lee Young-jin.

    Đăng Huy | 16:32 27/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...