MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Không phải Ozil, Arsenal cần luồng gió mới từ "tiểu Bergkamp" và "họng pháo" 19 tuổi

    20:53 Chủ nhật 20/12/2020 | 2

    BongDa.com.vn Đã đến lúc Mikel Arteta cần tiếp tục mạnh dạn tin tưởng vào các cầu thủ trẻ.

     

    Hector Bellerin nhìn lại hành trình đến chiếc cúp FA năm 2015

    Arsenal đang cho tất cả thấy một bộ mặt đáng thất vọng. 7 trận gần nhất tại Premeir League, họ thua 5, hòa 2 và chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng. Cả ba tuyến của đại diện bắc London đều đang gặp vấn đề, thế nhưng hàng công có lẽ là nghiêm trọng hơn cả, khi họ thậm chí còn thất bại trong việc tạo ra những cơ hội ghi bàn trước những đối thủ nhược tiểu.

    Những ngày này, cái tên Mesut Ozil đang được nhắc tới rất nhiều. Thế nhưng rõ ràng với mối quan hệ của Mikel Arteta cùng tiền vệ người Đức, tình hình tương lai của anh, sự phù hợp của Ozil với triết lý mà ông đang theo đuổi, rất khó để thấy kịch bản huấn luyện viên người Tây Ban Nha đưa cựu sao Real Madrid trở lại với đội hình chính.

    Không phải Ozil, Arsenal cần luồng gió mới từ

    Mikel Arteta có lẽ đã hết bài với dàn nhân sự hiện tại.

    Tuy nhiên, rõ ràng là sau tất cả, ông vẫn cần giải bài toán hàng công cho Arsenal, và có lẽ đã đến lúc những luồng gió mới như Emile Smith-Rowe cùng với Folarin Balogun nên được tin tưởng trao cơ hội, trong bối cảnh mà Arteta rõ ràng là đã hết bài với dàn nhân sự hiện tại.

    Emile Smith-Rowe là cái tên đã nổi tiếng từ lâu trong số dàn sao mai của Pháo thủ. Cầu thủ sinh năm 2000 được mệnh danh là "tiểu Bergkamp" của Arsenal, và rõ ràng chỉ riêng biệt danh đó cũng đủ để nói lên tài năng của anh là lớn thế nào. Smith-Rowe sở hữu khả năng tung ra những đường chuyền mang tính quyết định, đồng thời có thể mang tới cho hàng thủ đối phương sự bất ngờ nhờ khả năng đi bóng của mình.

    Không phải Ozil, Arsenal cần luồng gió mới từ

    Balogun cùng với Smith-Rowe nên được trao cơ hội.

    Còn với Folarin Balogun, một trung phong trẻ như anh đơn giản chính là điều mà Arsenal đang cực kỳ cần khi mà thủ quân Pierre Emerick Aubameyang đã hoàn toàn đánh mất bản ngã của mình kể từ sau khi gia hạn hợp đồng với Pháo thủ. Balogun hội tụ đủ những phẩm chất để trở thành một tiền đạo hàng đầu, đó là tốc độ, khả năng đi bóng, sự khôn ngoan trong việc di chuyển, đồng thời đỡ bóng bước một và dứt điểm rất ổn.

    Dĩ nhiên, kinh nghiệm là điều mà chàng Pháo thủ trẻ này vẫn còn thiếu, song hãy nhìn vào Bukayo Saka để thấy, nếu không mạnh dạn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ chỉ vì họ thiếu kinh nghiệm, các HLV sẽ chẳng bao giờ hái được quả ngọt cả. Cả Balogun lẫn Smith-Rowe, họ đều đã để lại những ấn tượng tốt khi thi đấu tại Europa League, và giờ là lúc Mikel Arteta nên để hai cậu học trò được thử lửa tại Ngoại Hạng Anh.

    Anh Tú | 20:23 20/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...