MỚI NHẤT :
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Không phải người Thái, đây mới là đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam?

    18:11 Thứ ba 26/11/2019 | 8

    BongDa.com.vn Bất ngờ quật ngã một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch SEA Games 30, đội bóng này khiến thầy trò HLV Park phải đặc biệt cẩn trọng.

    Thảm bại bất ngờ của U22 Thái Lan

    Nằm ở bảng B SEA Games 2019, U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Indonesia và U22 Singapore là những đội bóng được xem như cạnh tranh 2 vị trí đầu bảng để lọt vào vòng tiếp theo. Trong số đó, Việt Nam và Thái Lan lẽ dĩ nhiên chính là 2 đại diện được đánh giá cao nhất. Mặc dù vậy, kết quả ở loạt trận ra quân là rất trái ngược. Nếu như thầy trò HLV Park Hang-seo vừa đánh bại U22 Brunei đến 6-0 ngày hôm qua, thì Thái Lan bất ngờ gục ngã 0-2 trước U22 Indonesia, trong một thế trận mà HLV Akira Nishino dù rất cố gắng điều chỉnh chiến thuật nhưng không thành công.

    Không phải người Thái, đây mới là đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam? - Bóng Đá

    U22 Thái Lan bất ngờ gục ngã trước U22 Indonesia.

    U22 Indonesia nhập cuộc đầy tự tin, dù đội bóng xứ sở vạn đảo phải đối đầu với một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm Huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games lần này. Chỉ cần 4 phút, Indonesia đã khiến khung thành U22 Thái Lan rung lên. Sau khi nhận bàn thua, Thái Lan có động thái đáp trả, nhưng càng thi đấu, "Voi chiến" càng bế tắc. 

    Trong hiệp 2, HLV Akira Nishino sử dụng những quyền thay đổi người nhằm luân chuyển đấu pháp, mong cầu ở một thế trận tươi mới hơn. Dù vậy, ngay khi chưa tìm được bàn gỡ, Thái Lan phải tiếp tục nhận thêm bàn thua. Phút 87, từ đường phản công sắc sảo, Osvaldo Haay bên phía U22 Indonesia ghi bàn, ấn định chiến thắng trước U22 Thái Lan.

    U22 Việt Nam phải dè chừng!

    Như vậy, với chiến thắng của U22 Indonesia trước U22 Thái Lan, cục diện bảng B có nhiều chuyển biến đầy bất ngờ. Indonesia đã vươn lên xếp thứ 2 bảng B, "phả hơi nóng" vào đoàn quân HLV Park Hang-seo. Giờ đây, không phải Thái Lan mà chính Indonesia mới nổi lên là đối thủ gây khó chịu lẫn thách thức ngôi đầu bảng của U22 Việt Nam.

    Thực tế cho thấy, trong quá khứ, bóng đá Indonesia cũng không ít lần khiến Việt Nam ôm hận ở nhiều cấp độ. Bên cạnh đó, lối chơi rát, quyết liệt và có phần "tiểu xảo" của đất nước xứ sở vạn đảo cũng tiềm ẩn khả năng gây ra nhiều khó khăn và tổn thất cho đoàn quân HLV Park Hang-seo bất cứ lúc nào tại giải lần này. Khi mà Indonesia đang có sự tự tin nhất định cùng tinh thần chiến đấu cao độ, cuộc chạm trán với đối thủ này tại bảng B chẳng khác nào "đại chiến" một mất một còn với U22 Việt Nam trong thời gian tới.

    Không phải người Thái, đây mới là đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam? - Bóng Đá

    U22 Việt Nam phải đặc biệt dè chừng U22 Indonesia.

    Sau trận thắng U22 Thái Lan, U22 Indonesia cho thấy thực lực và sức mạnh của đội bóng này có thể tạo nên rất nhiều bất ngờ. Vì lẽ đó, ở một bảng đấu được xem là "tử thần", đoàn quân HLV Park Hang-seo càng phải thận trọng gấp bội. Bởi giờ đây, bất cứ đối thủ nào cũng muốn đánh bại U22 Việt Nam của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

    U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Indonesia vào lúc 19h ngày 1/12/2019.

    Minh Trí | 17:55 26/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...