Với kết quả 1-1 trên sân Bernabeu ở lượt đi, vào đêm qua Chelsea chỉ cần tiếp tục cầm chân Real Madrid bằng một trận hòa không bàn thắng là đã đủ điều kiện tiến vào chung kết Champions League. Song, thầy trò HLV Thomas Tuchel còn làm tốt hơn thế, khi hạ gục Kền kền trắng với tỷ số chung cuộc 2-0.
Tuy bị Real áp đảo về mặt thế trận, nhưng The Blues mới là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Thậm chí, họ có số pha dứt điểm nhiều gấp đôi so với đội khách. Rốt cuộc, hai bàn thắng đến từ Timo Werner và Mason Mount đã định đoạt trận đấu.
Chia sẻ về kết quả này, Tuchel đã dành nhiều lời khen đến Edouard Mendy. Khi được hỏi về Mendy trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Đức cho biết:
"Ngay cả khi đối đầu với Fulham cũng vậy. Cậu ấy chơi chắc chắn, rất kiên cố, có đôi tay mạnh mẽ, thông minh và Mendy đã giữ sạch lưới thêm một lần nữa."
Khi được hỏi về trận chung kết với Man City, Tuchel nói thêm:
"Hãy hỏi tôi bốn ngày trước trận chung kết! Còn quá sớm để nói về nó. Có thể có cầu thủ sẽ dính chấn thương hoặc đánh mất phong độ."
"Chúng tôi cần phải chờ đợi và hy vọng, nó vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi muốn đi hết chặng đường và chúng tôi đến với giải đấu này để giành chiến thắng."
Tuchel nói về trận chung kết Champions League