MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Không phải De Gea, Pogba, Solskjaer nói thẳng 'yếu nhân' M.U không thể đánh mất

    08:33 Thứ bảy 13/04/2019 | 4

    BongDa.com.vn Nhà cầm quân 46 tuổi công khai chỉ ra cái tên BLĐ Quỷ Đỏ cần sớm chốt tương lai.

    Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền Manchester United vào tháng 12 năm ngoái. Chiến lược gia Na Uy thay thế Jose Mourinho ngồi vào ghế nóng tại Old Trafford sau khi Quỷ Đỏ trải qua khởi đầu tồi tệ nhất kỷ nguyên Premier League.

    Không thật sự được đánh giá cao nhưng Solskjaer nhanh chóng chứng minh khả năng. Từ chỗ bị bỏ xa đến 11 điểm và tưởng chừng cạn hy vọng, United hồi sinh ngoạn mục, cạnh tranh quyết liệt cho 1 vị trí trong Top 4 Premier League.

    Tháng trước, BLĐ Quỷ Đỏ quyết định tưởng thưởng cho Solskjaer bằng 1 bản hợp đồng dài hạn, để nhà cầm quân 46 tuổi an tâm về tương lai. Tuy vậy, số phận những cái tên còn lại trong BHL United hiện tại lại chưa được xác định.

    Solskjaer năn nỉ Phelan ở lại - Bóng Đá

     Solskjaer quyết giữ Phelan bằng được. 

    Trong số các trợ lý, Mike Phelan - cánh tay phải của Sir Alex Ferguson ngày nào được cho là yếu nhân không thể thiếu ở triều đại Solskjaer. Phát biểu với Metro, Solskjaer công khai bày tỏ mong muốn Phelan sẽ ở lại CLB: "Tôi muốn làm việc với Phelan và muốn ông ấy tiếp tục công việc đang làm."

    "Đôi khi ở quốc gia này, chúng ta quan tâm nhiều về chức vụ hơn là những gì người ta thật sự làm. Mike làm được nhiều hơn vai trò 1 trợ lý HLV đơn thuần. Ông ấy là 1 người tuyệt vời bạn muốn có bên cạnh."

    Phụng Sồ | 07:20 13/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...