MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Không phải Benzema, Modric mới là cái tên đáng sợ nhất với Chelsea

    18:45 Thứ năm 13/04/2023

    Trên sân Bernabeu, N'Golo Kante trở lại kịp lúc để gia tăng sức mạnh cho tuyến giữa của Chelsea, thế nhưng ngôi sao người Pháp vẫn không thể ngăn chặn được Luka Modric.

    Không phải Benzema, Modric mới là cái tên đáng sợ nhất với Chelsea - Bóng Đá

     

    Tháng trước, Dani Ceballos nói đùa rằng hơi thất vọng vì Modric vẫn còn chơi bóng. "3, 4 năm qua, lúc nào tôi cũng nghe nói Luka (Modric) và Toni Kroos hết thời. Nhưng mỗi năm thì họ lại chơi tốt hơn. Rõ ràng, bạn phải kiên nhẫn và chờ thời điểm của mình", Ceballos thừa nhận.

    Câu nói có phần hơi hài hước ấy của tiền vệ người Tây Ban Nha mang hơi hướm ghen tị (với Modric và Kroos - PV), nhưng khẳng định một điều không thể chối cãi. Modric, ở tuổi 37, quá bền bỉ.

    Không thể cản Modric

    Trong trận thắng 2-0 của Real trước Chelsea ở tứ kết lượt đi Champions League rạng sáng 13/4 (giờ Hà Nội), phóng viên ảnh chụp được khoảnh khắc Modric dốc bóng vượt qua Mateo Kovacic và Kante. Lúc đó, hai tiền vệ của Chelsea đều ở thế nằm xuống sân, dùng chân xoạc bóng. Hình ảnh đó lập tức được so sánh với tình huống Zinedine Zidane vượt qua Ole Gunnar Solskjaer và Nicky Butt của MU trong quá khứ.

    Một ngày trước giờ bóng lăn, cựu tiền đạo Chelsea Chris Sutton cảnh báo "The Blues" phải khóa chặt Modric. Ở bán kết Champions League mùa 2020/21, khi Chelsea đánh bại Real, Kante được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trong cả hai lượt trận. Ông Sutton cho rằng Kante phải tìm mọi cách để phong tỏa Modric nếu Chelsea muốn tái lập thành tích quá khứ.

    Và như người ta vẫn thường gọi, phần còn lại trên sân Bernabeu đã là lịch sử. Modric không thể bị ngăn chặn (trước Chelsea - PV). Kante trở lại và giúp tuyến giữa Chelsea thi đấu khởi sắc hơn, nhưng tiền vệ người Pháp thất bại trong việc khiến ngôi sao người Croatia tắt điện.

    Những thống kê không biết nói dối. Modric xứng danh ông chủ khu trung tuyến của Real. Đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 95%, hoàn thành những đường chuyền dài chính xác 100%, 1 key-pass (đường chuyền tạo cơ hội), 3 lần rê dắt qua người thành công, 11 lần thu hồi bóng là những thống kê ấn tượng của tiền vệ người Croatia trong trận.

    Modric cũng hoạt động không biết mệt mỏi ở mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Anh giành chiến thắng 4 trong 7 lần tranh chấp tay đôi, tung ra 10 đường chuyền ở 1/3 cuối sân và chỉ để mất bóng một lần.

    Nhận xét màn trình diễn của cựu sao Tottenham, trang Goal viết: "Khả năng chuyền bóng quá tốt, khiến đối thủ trở nên trông ngớ ngẩn. Thứ bóng đá không có tuổi". Modric được Goal chấm điểm 8, cao hơn Benzema - tác giả bàn mở tỷ số.

    Không phải Benzema, Modric mới là cái tên đáng sợ nhất với Chelsea - Bóng Đá

    Modric vẫn sắm vai ông chủ khu trung tuyến của Real. Ảnh: Reuters.

    Modric lại có thêm một trận đấu hay. Anh tỏa sáng theo cách quen thuộc. Đó không phải là những tình huống ghi bàn như Benzema, bứt tốc kiểu Vinicius hay bay lượn để cứu thua Thibaut Courtois thường làm, ngược lại chính khả năng điều khiển nhịp độ và làm chủ khu trung tuyến của tiền vệ người Croatia thực sự nâng tầm đẳng cấp cho Real.

    Rất khó để định lượng Modric tạo ra tầm ảnh hưởng quan trọng thế nào trong trận đấu. Anh không phải tay săn bàn cừ khôi, bậc thầy kiến tạo như số 10 cổ điển. Nếu dùng những con số bàn thắng và kiến tạo để đánh giá Modric, đó sẽ là điều rất sai lầm.

    Sự vĩ đại của ngôi sao 37 tuổi không nằm ở những khoảnh khắc cá nhân, dù rằng anh vẫn làm được điều đó, như cú trivela kiến tạo cho Rodrygo Goes ghi bàn, giúp Real rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở tứ kết lượt về Champions League năm ngoái, từ đó mở ra cuộc ngược dòng.

    Cái hay của Modric nằm ở khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, một trạm trung chuyển bóng từ hàng thủ lên tuyến trên. Tiền vệ người Croatia cũng hoạt động khắp sân, từ phòng ngự đến chuyển trạng thái sang tấn công, Modric làm tất cả. Dựa vào bản đồ nhiệt, người hâm mộ luôn thấy rằng cựu sao Tottenham ở khắp nơi, chiếm lĩnh mọi khoảng trống.

    Trong trận gặp Liverpool mùa này, Modric dành phần lớn thời gian chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái. Nhưng sau đó, anh chuyển sang vai trò phòng ngự khi Eduardo Camavinga dâng cao hỗ trợ cho Vinicius. Có nhiều thời điểm, Modric lại chơi như số 10 đẳng cấp thế giới.

    Trước Chelsea, tam tấu Benzema, Vinicius và Rodrygo thoải mái nhảy múa với trái bóng ở 1/3 cuối sân vì Modric hỗ trợ ngay phía sau. Một thống kê trên Goal chỉ ra Real Madrid bất bại ở Champions League mùa này mỗi lần tiền vệ người Croatia đá chính. Thậm chí, "Los Blancos" chưa thua trận đấu loại trực tiếp nào Modric xuất phát chính từ năm 2021.

    Mùa này, khi Real chia tay Casemiro, người hâm mộ lo ngại về việc đội bóng sẽ không có tấm khiên thép trước hàng thủ. Real dập tan nghi ngờ vì có Modric chơi như tiền vệ phòng ngự. Vào một số thời điểm khác, chủ nhân Quả bóng vàng 2018 chuyển lên chơi như tiền vệ "box-to-box". Điều này khiến Modric trở thành quân bài rất biến hóa trong sơ đồ chiến thuật của Real.

    Không phải Benzema, Modric mới là cái tên đáng sợ nhất với Chelsea - Bóng Đá

    Modric làm lu mờ hàng tiền vệ Chelsea. Ảnh: Reuters.

    Bao giờ Modric dừng lại?

    Rồi sẽ đến lúc điều đó xảy ra, nhưng có lẽ không phải bây giờ. Hợp đồng của Modric với Real sẽ hết hạn vào tháng 6. Nhưng theo Marca, ban lãnh đạo đội bóng thành Madrid rất hứng thú trong việc giữ chân tiền vệ người Croatia thêm một mùa giải.

    Như Goal bình luận, tuổi tác với Modric chỉ tồn tại trên giấy tờ. Nhìn vào màn trình diễn trên sân, người hâm mộ chưa thấy chất lượng trong thứ bóng đá của tiền vệ người Croatia bị giảm sút. Trước tuyến giữa của Chelsea với nhiều cầu thủ trẻ, khỏe hơn, Modric vẫn có thể làm lu mờ đối thủ.

    Goal tin rằng phong cách huấn luyện của Carlo Ancelotti giúp Modric kéo dài tuổi thọ chơi bóng. Ông miễn cưỡng yêu cầu cụ thể (nhiệm vụ - PV) đối với từng tiền vệ, trong đó có ngôi sao người Croatia. Nói cách khác, nhà cầm quân người Italy trao cho Modric sự thoải mái đồng thời giúp cầu thủ này thoát khỏi sự gò bó về chiến thuật.

    Cụ thể, Ancelotti để cho Modric luôn có không gian để hoạt động, giúp anh tự do di chuyển và điều khiến lối chơi đội nhà. Bản năng tự nhiên của Modric sẽ tự phát huy tính hiệu quả. Ngay cả khi không yêu cầu anh phòng ngự, cựu sao Tottenham vẫn lùi về để hỗ trợ đồng đội.

    Trước trận gặp Chelsea, nhà báo Thomas Hindle của Goal cho rằng Modric chứ không phải Benzema mới là cầu thủ đáng sợ nhất với đại diện thành London. Sau 90 phút trên sân Bernabeu, nhận định ấy trở thành hiện thực. Đẳng cấp của Modric là thứ Chelsea còn thiếu ở hàng tiền vệ.

    Di Cầm | 18:15 13/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...