Manchester United vừa trải qua 90 phút vô cùng đáng thất vọng trước Istanbul Basaksehir, một đội bóng vốn chỉ được xem là 'lót đường' mà thôi. Thật khó để tưởng tượng, một tập thể từng đánh bại cả Paris Saint Germain lẫn RB Leipzig lại có thể thi đấu thảm hại như vậy.
Sau chuyến hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người đã mỉa mai rằng MU đã chứng tỏ họ thắng được 2 đội bóng cùng bảng đấu là do 'tai nạn'. Man Utd hay có kết quả tốt trước những đội bóng mạnh hơn, đó là bởi thế trận cho phép họ thi triển miếng đánh phản công sở trường. Thế nhưng trước những đội bóng yếu, MU thường gặp nhiều khó khăn.
Rất nhiều những chỉ trích đã hướng về phía Ole Gunnar Solskjaer, tuy nhiên, hãy nhìn nhận một cách công tâm rằng nhà cầm quân người Na Uy hay bất cứ ai khác cũng đều sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu nắm trong tay một đội hình như của MU hiện tại.
Họ thiếu đi một tiền vệ mỏ neo đẳng cấp. Nemanja Matic đã quá già, nhất là khi nhìn vào những bước chạy trong vô vọng của anh để theo kịp Demba Ba trong bàn thua đầu tiên. Scott McTominay cùng Fred có thể trẻ khỏe hơn Matic, nhưng họ không có được khả năng chuyền bóng tốt như cựu sao Chelsea, và ông trời cũng không cho họ óc chiến thuật nhạy bén như của tiền vệ 32 tuổi.
Man Utd cũng thiếu một số 9 thực thụ. Điều này đã được nhắc tới rất nhiều khi Romelu Lukaku bị bán cho Inter Milan, nhưng Quỷ đỏ đã mang về ai? Edinson Cavani ư? Một chân sút chỉ còn là mình trong quá khứ. Odion Ighalo ư? Đó chưa bao giờ cái tên đủ đẳng cấp để trở thành họng pháo chủ lực của MU cả. Anthony Martial vừa ghi bàn, mùa giải 2019/20 cũng là mùa bóng tốt nhất của 'Henry mới' kể từ khi đặt chân tới Nhà hát của những giấc mơ, nhưng sự thật thì anh cũng chẳng phải một người như Ruud van Nistelrooy hay Robin van Persie năm nào.
"Trung phong của Man Utd hầu như không di chuyển. Anthony Martial, rất nhiều lần tôi nhìn lên, khi một tiền vệ có bóng, anh ấy lại chỉ đứng ở giữa hai trung vệ mà không làm gì cả."
Đó là những gì mà Paul Scholes đã nhận xét về Martial sau trận đấu vừa qua. Còn Van Persie, anh bảo: Maguire có thể mang lại nhiều điều hơn cho Manchester United ở việc phòng ngự và đặc biệt là ở khả năng làm bóng.
Song mọi thứ không phụ thuộc vào mình cậu ấy. Các tiền vệ và tiền đạo không cho Maguire cơ hội để lựa chọn điểm đến của trái bóng."
Rõ ràng, đội hình của MU bây giờ vẫn còn rất nhiều yếu điểm, và những gì được nhắc tới phía trên chỉ là 2 trong số đó mà thôi. Nếu không vá những lỗ hổng này, thì dù có thay bao nhiêu huấn luyện viên đi nữa, e rằng con đường phục hưng của Quỷ đỏ sẽ chẳng thể tìm thấy ánh sáng.
HLV Solskjaer trải lòng về Man Utd: