MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Không còn đường lui cho Xavi

    14:04 Thứ hai 15/01/2024

    BongDa.com.vn Barcelona có cơ hội phục thù Real Madrid sau trận thua ở La Liga mùa giải này, nhưng cuối cùng những gì mà Xavi Hernandez và các học trò nhận được là thảm hoạ.

    Trận siêu cúp Tây Ban Nha mới đây đã bộc lộ rõ khoảng cách mênh mông về đẳng cấp giữa hai ông lớn của xứ sở đấu bò. Los Blancos thi đấu như đi dạo trước Barca và thảm sát đối thủ với tỷ số chung cuộc 4-1. Đáng thất vọng hơn với Barca khi mà kết quả dường như đã được định đoạt từ lúc các CĐV còn chưa ngồi ấm chỗ. 

    Vinicius đập tan mọi sự tự tin của đội khách bằng hai bàn thắng ở phút thứ 7 và 10. Lúc này Xavi bên ngoài đường biên tỏ ra cực kỳ lo lắng, nhưng không có kế hoạch B nào được đưa ra. Dù cho Robert Lewandowski đã rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 33, nhưng bàn thắng từ chấm 11m của Vinicius đã nhấn chìm Blaugrana.

    Đây có thể coi là sự lép vế lớn nhất mà Barca phải chịu trước đại kình địch trong nhiều năm trở lại đây. Lewandowski dù đã ghi bàn nhưng anh chơi cực kỳ mờ nhạt, Ferran Torres không có được sự chính xác ở tuyến trên, hàng tiền vệ không có sức sáng tạo và hàng thủ chơi như mơ ngủ. 

    Không còn đường lui cho Xavi - Bóng Đá

     Phản ứng yếu ớt của Xavi bên ngoài sân.

    Sau trận đấu thảm hoạ này, chắc chắn sẽ có nhiều chất vấn từ ban lãnh đạo đội bóng hướng về Xavi Hernandez, có thể là tại sao ông không bắt đầu với những cầu thủ như Fermin Lopez và Joao Felix? Rằng liệu họ có kết quả tốt hơn nếu chơi với bộ đôi này hay không? bởi vì ít nhất họ cho thấy sự hiệu quả trong thời gian qua. 

    Xavi vẫn cho thấy sự non nớt trong việc sử dụng những cầu thủ của mình. Ngoài ra, ông không có những thay đổi kịp thời từ bên ngoài đường biên khi đội bóng gặp khó khăn. Phần lớn 90 phút vừa qua là một Barcelona nhàm chán, thi đấu rập khuôn và thiếu tính sáng tạo. 

    Trên thực tế, Real Madrid cũng không tỏ ra quá vượt trội về thế trận, thậm chí họ còn cầm bóng ít hơn. Nhưng các học trò của Carlo Ancelotti chơi bóng cởi mở và tỏ ra rất quyết đoán trong những tình huống cụ thể. Hơn nữa, những ngôi sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ra sân với quyết tâm rất cao. 

    Ở một cuộc chiến quan trọng như thế này, các cầu thủ Barcelona lẽ ra phải bỏ lại mọi thứ trên sân. Họ cần phải chiến đấu đến từng giọt mồ hôi cuối cùng, bởi thất bại ở một trận El Clasico luôn là thứ khó nuốt trôi với bất kỳ cổ động viên nào của đội bóng. 

    Không còn đường lui cho Xavi - Bóng Đá

     Hình ảnh trái ngược của người hùng và tội đồ.

    Cú hat-trick trong hiệp một của Vinicius thực sự gây khó khăn cho các học trò của Xavi trong hiệp hai, và cả ba bàn thắng đều đáng tiếc theo quan điểm của Barca. Nhưng thay vì buông xuôi thì chiến lược gia 43 tuổi cần kéo tinh thần của các cầu thủ lên cao hơn. Đáng tiếc, điều đó đã không xảy ra.

    Thẻ đỏ của Ronald Araujo ở phút 71, sau khi Rodrygo ghi bàn thắng thứ tư cho Los Blancos ở phút 64 càng như xát thêm muối vào vết thương lòng của những người hâm mộ trên khán đài. Đây có thể là trận thua mà họ sẽ còn nhớ tới rất lâu như một nỗi ám ảnh to lớn. 

    Xavi có thể đổ lỗi cho vấn đề chấn thương khiến đội hình của ông không có sự ổn định, hoặc một số cầu thủ trẻ chưa chịu được áp lực của trận siêu kinh điển. Nhưng Xavi vẫn phải chịu trách nhiệm cho sự cẩu thả trong việc kiểm soát bóng và lối chơi hết sức rời rạc. Sau tất cả, tương lai của ông ở Barca đang bị đặt dấu hỏi lớn. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 13:34 15/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...