Trên sân Etihad, PSG hoàn toàn chịu trận trước Man City. Bất chấp có bàn thắng mở tỷ số trước do công của Kylian Mbappe, đội bóng thủ đô nước Pháp không thể giữ sạch lưới. Sức tấn công mạnh mẽ của Man City khiến PSG gục ngã.
Chung cuộc, Man City ngược dòng thắng 2-1 nhờ công của Raheem Sterling và Gabriel Jesus. Sau trận đấu, Lionel Messi và Neymar phải nhận lấy hàng loạt lời chỉ trích.
Cựu danh thủ Owen Hargreaves chia sẻ trên BT Sport: "Đó là một màn trình diễn đẳng cấp từ Man City. Nên nhớ họ không có Phil Foden và Kevin De Bruyne.
Neymar và Messi hẳn đã rời sân với suy nghĩ 'Tôi ước mình có thể chơi cho đội bóng này'. Tỷ số là 2-1 nhưng có thể còn nhiều hơn thế nữa."
Rafael van der Vaart thậm chí cho hay: "Đó là một dấu hỏi về tham vọng. Liệu Messi có đủ tham vọng?
Chúng ta so sánh anh ấy với Cristiano Ronaldo, một người đang chiến đấu để đưa đội bóng của mình lên một tầm cao mới - còn một người thì không.
Messi cứ liên tục đi bộ. Tôi không biết anh ấy có cảm thấy xấu hổ không. Tôi chỉ thấy bực mình với Messi.
Đây là một điều đáng tiếc, bởi vì một cầu thủ như Messi sẽ không bao giờ được sinh ra lần thứ hai."
Video De Bruyne kiến tạo: