MỚI NHẤT :
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Khôn nhà dại chợ như Andre Onana

    07:39 Thứ sáu 01/12/2023

    BongDa.com.vn Thủ môn Andre Onana đang thể hiện khá tốt ở Premier League, nhưng khi bước ra đấu trường Champions League, đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

    Phút thứ 29 trong chuyến làm khách của Man Utd trước Galatasaray tại lượt trận thứ 5 UEFA Champions League 2023/2024, khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đoàn quân HLV Erik ten Hag, thủ môn Andre Onana lại mắc một sai lầm nghiêm trọng khiến đội nhà nhận bàn thua. Đó là tình huống chọn vị trí thiếu chính xác trong quả đã phạt không mấy nguy hiểm của Hakim Ziyech để bóng đi thẳng vào lưới.

    Chưa dừng lại ở đó, đến phút 62, người gác đền sinh năm 1996 tiếp tục gây tai họa khi bắt bóng không dính sau cú sút cũng đến từ tiền đạo người Maroc bên phía Galatasaray. Những sai lầm khó chấp nhận của Andre Onana đã trực tiếp khiến đội nhà nhận trận hòa đáng tiếc, qua đó gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng sau. Chứng kiến những lỗi khó chấp nhận của chàng trai người Cameroon, các CĐV Quỷ đỏ thành Manchester chỉ biết lắc đầu trong sự ngao ngán đến tột độ.

     - Bóng Đá

    Andre Onana thi đấu tệ hại tại Champions League.

    Đây không phải là lần đầu tiên, Andre Onana mắc lỗi nghiêm trọng tại UEFA Champions League mùa giải năm nay. Còn nhớ ở trận lượt đi trước đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, anh cũng gây tai họa khiến đội nhà nhận thất bại bẽ mặt 2-3 ngay tại Old Trafford. Đó cũng là màn đọ sức mà nhân tố 27 tuổi có đường chuyền bất cẩn để bóng đi thẳng vào chân đối phương. Casemiro sau đó đã phải sửa sai cho đồng đội bằng cách phạm lỗi và nhận thẻ đỏ rời sân khiến Man Utd phải thi đấu thiếu người.

    Chưa dùng lại ở đó, Andre Onana cũng là nguyên nhân lớn khiến Man Utd nhận thất bại trước Bayern Munich ở ngay ra quân tại đấu trường C1. Đó là tình huống mà người gác đền của Quỷ đỏ đã để bóng trôi qua tay rồi đi vào lưới sau cú dứt điểm của Leroy Sane. Rõ ràng, Champions League 2023/2024 đang là nỗi ác mộng lớn với thủ môn sinh năm 1996.

     - Bóng Đá

    Andre Onana thể hiện tốt ở giải Ngoại Hạng Anh.

    Thi đấu tệ hại ở đấu trường châu Âu nhưng Andre Onana lại thể hiện bộ mặt rất khác khi trở lại Premier League. Chiến thắng trước Everton cuối tuần qua của Man Utd là lần thứ 5 anh giữa sạch lưới tại mặt trận EPL mùa này. Người gác đền sinh năm 1996 như một phiên bản mới với tỷ lệ cứu thua đứng thứ 2 chỉ sau Alisson Becker. Điều ấn tượng hơn nữa là anh đứng thứ 3 về số pha cứu thua trung bình mỗi 90 phút.

    Hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược tại Premier League và UEFA Champions League của Andre Onana khiến người ta liên tưởng đến câu nói khôn nhà dại chợ và nó đúng với thủ môn người Cameroon vào lúc này. Tất nhiên, nó không phải là điều mà các CĐV đội chủ sân Old Trafford mong muốn khi Quỷ đỏ thành Manchester phải tiêu tốn gần 50 triệu euro để mang anh về vào mùa hè vừa qua. Hơn hết, NHM chờ đợi hình ảnh của một Andre Onana thi đấu ổn định hơn, xứng đáng thay thế David de Gea chứ không như những gì đang diễn ra.

    Danh Nguyễn | 07:09 01/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...