Khởi động cho World Cup: Mane đứng hình vì mục tiêu của Man Utd
10:32 Thứ bảy 09/06/2018
BongDa.com.vn Loạt trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2018 đêm qua tiếp tục diễn ra vô cùng hấp dẫn, trong đó có những cuộc đối đầu rất đáng chú ý như Croatia - Senegal, Đức - Ả Rập Xê Út,...

Thức giấc trong hiệp 2, Croatia khiến Senegal mất vui

Tiếp đón các vị khách Senegal trên sân nhà Gradski vrt, Croatia đã sớm cho thấy được khả năng kiểm soát khu vực giữa sân của mình là tốt đến thế nào dưới sự chỉ huy của tiền vệ nhạc trưởng Modric. Theo thống kê kể từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, thời lượng kiểm soát bóng đại diện của châu Âu có thời điểm lên tới 70%.

Khởi động cho World Cup: Mane đứng hình vì mục tiêu của Man Utd - Bóng Đá

 Các cầu thủ Senegal đã đánh mất chiến thắng trong hiệp 2.

Tuy nhiên tất cả những gì mà Croatia làm được trong hiệp đấu đầu tiên chỉ dừng lại ở việc giữ bóng, còn ở những mặt khác như tạo ra những cơ hội về phía khung thành đối thủ thì rất hạn chế và không thể ghi được bàn nào trước giờ nghỉ. Đã thế ngay khi hiệp 2 trở lại, lưới của đội chủ nhà cũng đã phải rung lên sau pha di chuyển và dứt điểm cực kỳ quyết đoán của Ismaila Sarr (phút 48).

Bàn thua này dường như đã đánh thẳng vào lòng tự trọng của Croatia, khi sau đó đoàn quân của HLV Zlatko Dalic đã chơi máu lửa hơn rất nhiều. Lúc này, sức ép mà đội chủ nhà về phía khung thành của đối thủ đã tăng lên rất nhiều để rồi các bàn thắng của Ivan Perisic, ngôi sao đang được Man Utd theo rất sát (phút 63) và Andrej Kramaric (phút 78) đã giúp Crotia vượt lên dẫn trước 2-1.

Với Senegal, tuy đã đánh mất hoàn toàn thế trận trong hiệp 2 nhưng họ vẫn có những lý do riêng để tiếc nuối khi chia tay Gradski vrt ra về. Nếu may mắn hơn một chút, Mane đã có thể gỡ hòa cho Senegal vào phút cuối trận, nếu như pha dứt điểm của anh không đi trúng ngay khung thành.

Thắng, nhưng Đức vẫn khiến NHM phải lo

Trước một trong những đối thủ bị đánh giá là yếu nhất tại Ả Rập Xê Út năm nay, Đức đã sớm cho thấy được sự vượt trội của mình với bàn mở tỷ số của Timo Werner (phút 8) và sau đó là pha đá phản lưới nhà của Omar Hawsawi (phút 43). Tưởng như đó sẽ là một chiến thắng đậm đà dành cho người Đức, thì sự vùng lên của Ả Rập Xê Út sau giờ nghỉ đã khiến nhiều người phải cảm thấy lo lắng cho các nhà đương kim vô địch World Cup. Bàn thắng của Taiseer Al Jassam (phút 84) chắc chắn sẽ là một hồi chuông báo động dành cho HLV Low trước thềm đại hội lần này, đặc biệt là trong việc duy trì thế trận và khả năng tập trung của các cầu thủ trong những phút cuối cùng của trận đấu.

Highlights: Đức - Ả Rập Xê Út (Giao hữu quốc tế)

'Hàng Hot' Shaqiri giải tỏa áp lực cho đồng đội

Trong trận đấu giữa Thụy Sĩ và Nhật Bản tại Lugano, bất ngờ đã không xảy ra khi đội bóng được đánh giá cao hơn là Thụy Sĩ đã có chiến thắng tương đối nhẹ nhàng trước đối thủ. Đây là trận đấu mà Shaqiri, ngôi sao đang được rất nhiều đội bóng tại Anh theo đuổi sau khi Stoke xuống hạng, tiếp tục là người truyền cảm hứng trong lối chơi của đại diện đến từ châu Âu.

Chính Shaqiri là người đã phát động dẫn đến bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Haris Seferovic. Đây được là một pha lập công có ý nghĩa rất lớn với Seferovic vào thời điểm này, khi anh đang phải đối mặt với quá nhiều chỉ trích từ NHM. Phong độ quá mờ nhạt trong mùa giải vừa qua đã khiến cầu thủ 26 tuổi này bị phản đối rất nhiều khi có tên trong danh sách tham dự World Cup 2018 năm nay. Thậm chí khi Seferovic dứt điểm không tốt trong trận đấu với Bắc Ireland tại vòng playoffs, rất nhiều CĐV của Croatia đã huýt sáo, la ó và đòi tống cổ ra khỏi đội tuyển ngay lập tức.

Kỳ Anh | 10:30 09/06/2018