MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Khởi đầu mới của Trọng Đại

    18:09 Thứ hai 25/07/2022

    Sau hơn một năm ngồi ngoài, Nguyễn Trọng Đại, người hùng ngày nào của U19 Việt Nam, mới trở lại V-League.

    20h15 ngày 24/7 sau thất bại 1-2 của chủ nhà Hà Tĩnh trước CLB Hà Nội, khi những bóng đèn trên sân vận động Hà Tĩnh tắt dần, cái bóng cuối cùng của CLB Hà Tĩnh mới chịu rời băng ghế kỹ thuật để ra về. Anh là Nguyễn Trọng Đại, đội trưởng của U19 Việt Nam giành vé đi World Cup, thủ lĩnh ngày nào của lứa 1997. Nếu bánh xe lịch sử rẽ theo một nhánh khác, chúng ta sẽ gọi đó là lứa Trọng Đại chứ không phải lứa Quang Hải như ngày nay mọi người vẫn biết.

    Tránh né ống kính truyền thông, né cả những ánh nhìn của đám đông người hâm mộ chờ ngoài cổng, Trọng Đại lủi thủi một mình bước ra xe bus. Không ai trong đám đông ấy chúc mừng Trọng Đại trở lại. Họ chờ để gặp gỡ những thần tượng bên phía CLB Hà Nội, những người từng là đồng đội thân thiết với Đại, vừa giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Hà Tĩnh.

     - Bóng Đá

    Trọng Đại có màn ra mắt đội bóng mới Hà Tĩnh ở trận quan trọng tiếp đón ứng viên vô địch CLB Hà Nội. Ảnh: Ngọc Lê.

    45 phút vào sân từ ghế dự bị trước CLB Hà Nội cho thấy một diện mạo mới của Trọng Đại. Hơn một năm không được thi đấu từ khi còn ở Viettel, cầu thủ sinh năm 1997 đang nỗ lực để lấy lại phong độ mà mình đã đánh mất. Cái nóng của thời tiết miền Trung cùng việc tập luyện gắng sức khiến Đại gầy đi trông thấy. Vẫn dáng dấp đó, vẫn giọng nói đó, nhưng Trọng Đại giờ đây trông mảnh khảnh hơn.

    Trước đội ứng viên vô địch, Trọng Đại được HLV Nguyễn Thành Công cho đá vị trí tiền vệ mỏ neo sở trường. Anh chật vật trong nhiều tình huống theo người, có lúc lóng ngóng đỡ bóng không tốt hoặc chuyền hỏng do thiếu cảm giác. Nhưng đâu đó ở Trọng Đại, vẫn còn những phẩm chất của một cầu thủ tài năng, là khả năng tổ chức lối chơi, đọc trận đấu, bọc lót cho đồng đội và đánh chặn.

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công, đội bóng trẻ Hà Tĩnh đã chơi một hiệp đấu không hề tệ. Họ dồn ép CLB Hà Nội, đặc biệt trong khoảng 15 phút cuối trận và có một bàn thắng. Là một phần trong tập thể thăng hoa ấy, ngày trở lại V-League của Trọng Đại lẽ ra đã trọn vẹn hơn nếu Hà Tĩnh ghi thêm bàn và giành được 1 điểm.

     - Bóng Đá

    Ngày trở lại V-League của Trọng Đại thiếu một chút may mắn để trọn vẹn hơn. Ảnh: Ngọc Lê.

    “Khi vào Hà Tĩnh, tôi đã mong chờ cơ hội ra sân trở lại như thế này từ lâu để sớm lấy lại những hình ảnh tốt nhất của mình. Điều quan trọng nhất với một cầu thủ mới trở lại như tôi là tinh thần thi đấu, còn chuyên môn thì tôi nghĩ mình cần thời gian. Tôi muốn cố gắng chứng tỏ mình ở trên sân”, Trọng Đại chia sẻ với Zing.

    Dũng cảm rời mái nhà Viettel để đến Hà Tĩnh xa lạ nhằm làm lại từ đầu, Trọng Đại cuối cùng đã trở lại. Anh không còn trẻ nhưng cũng chưa già. Ở tuổi 25, Đại còn thời gian. HLV Nguyễn Thành Công, người thầy cũ đã mở ra cánh cửa mới cho Trọng Đại, chia sẻ rằng ông không vội vàng với cậu học trò.

    “Tôi chưa dám kỳ vọng nhiều vào Trọng Đại. Cậu ấy có quãng thời gian khó khăn không thi đấu nên cần thời gian để trở lại. Tôi tung vào sân ở hiệp 2 để giúp cậu ấy hướng tới thời gian tiếp theo”, ông Công cho hay.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 16:40 25/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...