MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Khoảng lặng ở HAGL

    18:33 Thứ năm 10/03/2022

    Lần đầu tiên trong 2 năm qua, HAGL không có huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang ở bên. Đội bóng của bầu Đức gặp khó khăn khi bị cắt đứt mạch 13 trận bất bại tại V-League.

    Huấn luyện viên (HLV) Kiatisuk trên đường trở lại Pleiku. Ông sẽ bay từ Vinh về Ban Mê Thuột rồi đi ôtô khoảng 180 km để có mặt trước buổi tập chiều 10/3 của HAGL. Nhà cầm quân người Thái Lan đã xa đội gần 4 ngày vì phải cách ly ở Nghệ An sau khi mắc Covid-19.

    HAGL đã biết mùi thất bại trong năm thứ 2 dưới triều đại của "Zico Thái". Chuỗi 13 trận không thua từ ngày 22/1/2021 đến 6/3/2022 chấm dứt sau trận thua 0-2 trên sân của Sông Lam Nghệ An. Khoảng lặng đáng kể sau những ngày thăng hoa ở mùa trước.

     - Bóng Đá

    HAGL có khởi đầu không như mùa giải 2021 từ kết quả cho đến phong độ cầu thủ. Ảnh: Quang Thịnh.

    Đáng buồn hơn là Kiatisuk không thể đồng hành cùng các học trò ở chặng đường về. Với cầu thủ HAGL, đó là quãng thời gian để họ có thể được tiếp thêm năng lượng từ việc trao đổi với ông thầy người Thái. Kiatisuk vốn dĩ là nhà tâm lý chiến trong bóng đá.

    CLB HAGL đã trải qua 3 ngày tập luyện mà không có HLV trưởng. Đây là lần đầu tiên Kiatisuk vắng mặt lâu đến vậy. Đặc biệt đây lại là thời điểm các cầu thủ HAGL đang "chán bóng đá", mất phong độ và chưa tìm nhịp độ thi đấu sau 3 vòng V-League 2022.

    Đi cùng với khoảng lặng đó là những con số trái ngược với thành tích năm ngoái. HAGL không biết ghi bàn sau 3 trận, hàng công tịt ngòi. Mùa giải 2021, sau 3 vòng đầu tiên, HAGL đã có 4 bàn thắng với 6 điểm.

    Kiatisuk chưa thể lý giải được phong độ của các học trò. Sau trận hòa 0-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 2 trên sân nhà, ông nói: "Tôi sợ cầu thủ của mình chán bóng đá. Với tôi, sự tự tin là quan trọng nhất". Bài toán đó chưa thể giải được trên sân Vinh.

    Trước mắt HAGL là trận tiếp Viettel trên sân nhà mà không có khán giả. Đó lại là thiệt thòi nữa cho đội bóng của bầu Đức. Kiatisuk và cầu thủ thực sự nhớ không khí đầy ắp khán giả mà họ từng nếm trải trong hành trình chỉ có niềm vui năm ngoái.

    Ở trận đấu duy nhất không đón khán giả của mùa giải trước trên sân Pleiku, HAGL bị CLB Bình Dương cầm hòa 2-2. Kết quả này lặp lại ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và có thể sẽ tái hiện sau trận đấu với đội Viettel vào chiều ngày 11/3 ở vòng 4 V-League 2022.

     - Bóng Đá

    Kiatisuk và học trò đang có một khoảng lặng trước vòng 4. Ảnh: Quang Thịnh.

    Không phải là HAGL không tạo được cơ hội để đánh bại Hà Tĩnh, nhưng họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đằng sau những thời cơ đó là khoảng lặng đáng sợ không kém quanh 4 khán đài sân. Không có tiếng chỉ trích, cũng sẽ không có nguồn sức mạnh từ CĐV.

    HLV Kiatisuk gấp rút trở về Gia Lai để bắt tay vào công việc nhanh nhất có thể lúc này. Ông sẽ chỉ còn một buổi tập cùng đội vào chiều 10/3 nếu kịp đi khoảng 180 km từ Ban Mê Thuột về Pleiku. Không còn nhiều thời gian cho ông thầy người Thái Lan.

    Trợ lý thể lực của Kiatisuk cũng mắc Covid-19. CLB chưa thông báo về khả năng trở lại của Bundit Thiabthong. Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn chờ xem liệu có thể dự trận gặp Viettel sau khi mắc Covid-19 trước trận gặp SLNA tuần trước hay không.

    Một nguy cơ hiện hữu khác với HAGL là khả năng nhiễm chéo trong đội. Sáng 10/3, tất cả thành viên của đội đã được lấy mẫu xét nghiệm để làm thủ tục đăng ký thi đấu cho ngày 11/3. Chiều cùng ngày, các cầu thủ khỏe mạnh sẽ ra sân Pleiku tập luyện.

    HLV Kiatisuk hy vọng sẽ có mặt kịp trên sân để động viên trực tiếp các học trò. Ở bên kia chiến tuyến, CLB Viettel sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Trương Việt Hoàng. Ông đang mắc Covid-19 ở Hà Nội và không theo đội đến Gia Lai.

    Lần gần nhất HAGL thua trên sân nhà là trận đấu diễn ra vào ngày 25/10/2020. CLB Sài Gòn đã đánh bại HAGL với tỷ số 4-2 ở Pleiku. Còn từ khi HAGL được giao cho Kiatisuk, đội bóng chưa để thua trận nào trên sân nhà. Họ có 6 trận thắng, 2 trận hòa.

    Quang Thịnh - Zing.vn | 17:07 10/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...