MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Khoản lương khó tưởng Hulk kiếm được sau 4 năm ở Trung Quốc

    18:43 Thứ ba 08/12/2020 | 8

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Brazil vừa nói lời tạm biệt với CLB Thượng Hải SIPG.

     

    Siêu phẩm của Hulk vào lưới Borussia Dortmund

    Trên trang cá nhân, tiền đạo người Brazil, Hulk vừa gửi lời chia tay với CLB Thượng Hải SIPG. Anh viết: "Hôm nay tôi phải nói lời chia tay Thượng Hải SIPG, đội bóng đã từng chào đón tôi nồng nhiệt. Tôi rất biết ơn những gì người hâm mộ đã gửi đến tôi trong suốt 4 năm qua. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo và các đồng đội. Cùng nhau, chúng ta đã giành được vô số vinh quang. Tôi muốn dùng cả trái tim để nói lời cảm ơn gia đình Thượng Hải SIPG."

    Từ Matic đến Bruno: 11 sao 'MOTY' của giải Bồ Đào Nha giờ ra sao? - Bóng Đá

     Hulk vừa chính thức chia tay Trung Quốc sau 4 năm.

    Hulk đến Trung Quốc năm 2016 từ CLB Zenit Saint Petersburg với mức phí lên đến 56 triệu euro. Anh ra sân 145 trận, ghi đến 76 bàn và có 54 kiến tạo. Trước đó, anh có quãng thời gian thành công với Porto, vô địch Bồ Đào Nha 4 lần, vô địch Europa League năm 2011. 4 năm ở Trung Quốc, chân sút này kiếm được mức lương đáng khao khát: 320 nghìn euro/tuần, tương đương gần 67 triệu euro sau 4 năm.

    Ở tuổi 34, Hulk chưa có ý định giải nghệ. Anh cho biết ngày càng nhiều đội bóng liên hệ với mình: "Tôi có thể đến Brazil, nhưng cũng có nhiều CLB ở châu Âu muốn có tôi. Tôi đã nhận được đề nghị từ Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Ý. Mỗi ngày lại có thêm những cái tên mới."

    Thanh Vũ | 18:13 08/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...